giờ này mình còn ngồi ở cty, gõ lóc cóc kể về suy nghĩ mà k dám nói cùng ai.
sinh năm 1989, năm nay 25 tuổi, đã trải qua 4 cuộc tình, cuộc tình sâu đâm nhất mới vừa kết thúc được 4 tháng. đau khổ vì bị đối xử tệ, mình cảm thấy hụt hẫng và không cảm giác yêu.
thấy vậy Dì của mình đã giới thiệu cho mình 1 chàng cùng nhà, sau vài lần gặp gỡ mình đã tạo điều kiện cho anh tiếp xúc và yêu, không đầy 4 tháng mình đã quyết định kết hôn với anh này, anh này lớn hơn mình 4 tuổi, sinh năm 1984.
trước mắt là thấy anh yêu thương mình, nhưng hình như suy nghĩ và quan điểm sống khác nhau, mình cố gắng hòa hợp để thix nghi, nhưng những lúc k có việc gì để làm, mình lại suy nghĩ về người cũ, và đem ra so sánh với chồng sắp cưới.
mình biết vậy là không nên, nhưng........ suy nghĩ ấy cứ quay lấy mình.
quyết định vội vàng, mình đang đánh cược với cuộc đời, còn chưa đầy 2 tháng là đến đám hỏi, nhưng mình chưa đủ niềm tin vào chồng, dẫu biết anh yêu thương quan tâm mình thật lòng, và không bao giờ hỏi về quá khứ của mình....