Thế là chúng mình đã chia tay thật rồi anh nhỉ ? Em ko nghĩ có 1 ngày mình sẽ như vậy !
Em nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp anh , nói gặp anh nhưng thật ra là nhìn thấy con âu của anh . Em đã có 1 cảm giác rất lạ , có lẽ là anh sẽ nghĩ em nói xạo - nhìn thấy con âu của anh chứ đâu phải nhìn thấy anh mà có cảm giác , đúng ko ? Hum đó đứng trong phòng mình ko nói zới nhau câu nào , rồi anh off . Và rồi mấy ngày trôi qua em lại tình cờ gặp anh 1 lần nữa , lúc này mình đã nc zới nhau , và anh đề nghị ghép đôi zới em , em đồng ý và thế là chúng mình đã trở thành 1 cặp vợ chồng ảo - Khi đó em vui lắm anh ạ .
Kết đôi được 1 ngày , tối hum đó em ko online . Sáng hum sau em mới online thì thấy dòng chữ " sory vừa chia tay với bạn " - cũng cảm thấy buồn anh ạ . Lúc đó em nghĩ mình sẽ ko bao giờ gặp lại nhau nữa , Lúc đó em cũng ko kết bạn với anh nên cũng ko thể nào pm cho anh đc . Ngày nào em cũng online em chờ hoài 1- 2 rồi lại 3 ngày vẫn ko thấy . Cũng có nhìu người đề nghị kết đôi , nhưng em ko đồng ý - Lý do rất đơn giản anh à ! Bởi vì em tin sẽ có 1 ngày em sẽ gặp lại anh 1 lần nữa .
Trong cái kênh 205 đông ngẹt người như z , em đã gặp lại anh 1 lần nữa - lúc đó em vui lắm - Nhưng lúc đó anh lại ko nói chuyện với em , coi em như người chưa quen . Tới khi mình nhảy club anh cũng ko chọn em mà anh chọn người khác . Em thấy 2 người nói chuyện rất vui và gọi nhau là vợ chồng rất thân mật , lúc đó em cảm thấy mình ko còn cơ hội nào nữa....
Từ lúc đó em cũng ko tìm anh , cũng ko hi vọng gì nữa ...
Và rồi lại 1 lần nữa em gặp lại anh , và rồi lại nhảy club ( vì lúc đó ngoài cái này ra ko nhảy cái gì khác ) , em ko ngờ anh chọn nhảy chung với em , khi hết ván em thấy đủ điểm để ghép đôi và em liều mình bấm zô chữ đó , em cứ nghĩ anh sẽ từ chối , nhưng ko ngờ anh lại đồng ý :x
Tuy là đã ghép đôi nhưng tụi mình ko bao giờ nc nhìu hết
Cho tới 1 ngày tối đó em nằm nt zới anh , em đã nói với anh hay là mình quen nhau thật ở ngoài , lúc đó anh cũng ok
Và cuối cùng mình đã đến với nhau như vậy đó . Lúc đó em hỏi anh sao tụi mình cứ gặp lại nhau hoài trong khi đông người như vậy , cũng ko có chúc thông tin gì về nhau . Anh nói rằng chắc tụi mình có duyên
Khi quen anh , anh chiều em lắm , em đặt ra những quy định :
- Đi đám ko đc đi quá 1 tiếng
- Ko đàn đúm nhậu nhẹt
- Ko đi chơi
- Anh muốn đi đâu em đồng ý thì anh mới đc đi
Và còn rất rất nhìu nữa , em pít em làm như vậy là em ko đúng , em quá đáng . Nhưng 1 khi em muốn thứ gì là em phải có , ko thì em ko chịu đc anh à . Em như vậy anh cũng ko trách em
Lúc đó tụi mình rất vui anh nhỉ ?
Nhưng niềm vui đó ko bao giờ kéo dài đc lâu .. Quen nhau lâu thì cũng cảm thấy chán , em hỉu điều đó
Dần dần tụi mình cãi nhau nhiều hơn , anh cũng càng ngày càng quá đáng hơn .
Cách đây 2 tuần bồ cũ kiu quay lại với em , em cũng đã suy nghĩ rất là kĩ , người em thất sự yêu là anh , dù có ntn thì vẫn như vậy . Mặc dù anh thua người kia tất cả mọi thứ , em cũng đã nói rất là rõ với anh rồi . Nhưng anh ko hỉu cho em , anh cứ nghĩ em là gái ko ra gì . Em pít tại sao anh lại nghĩ em như z - trước khi quen anh em đã trải qua 1 mối tình , khi quen nhau cái gì đến thì sẽ đến . Em nhớ anh từng nói rằng anh chấp nhận - anh bỏ qua tất cả . Nhưng tại sao anh lại nghĩ em như z ? Ai mà ko có quá khứ đúng ko ?
Nhìu lúc khi gặp nhau , em mún anh đưa em đi chơi , cafe chẳng hạn . Nhưng anh ko làm vậy , lần nào gặp anh cũng mún .... Nhìu lúc anh làm vậy em cảm thấy anh thật sự ko cần em , chỉ muốn thân xác của em thôi
Em từng kể với anh là bồ trước của em ko bao giờ hỏi em cảm thấy ntn , mún hay là ko ? Mà chỉ pít làm và làm . Có khi nào vì lý do đó mà anh coi thường em
Khi em nói với anh em ko mún như z , em ko mún mình lại như trước , lúc đó anh lại nói sao thằng kia đc còn anh thì ko ?
Đôi lúc em cảm thấy hụt hẫng lắm anh à
Nhìu lúc em ước anh có thể hỉu em hơn , ko cho ko phải là ko yêu anh à ! Em đã từng nói như z . Nhưng anh ko chịu hiểu , đối với anh có chuyện đó thì mới là yêu
Cho tới cách đây 4 ngày hum đó anh anh đc nghỉ làm , anh ngủ cả ngày , chưa bao giờ anh ngủ nhiều như vậy , tới 4h chiều em điện anh kiu anh mệt cho anh ngủ chúc
Mấy lần trước lúc anh đc nghỉ ,9h là anh dậy , anh lo online em kiu anh về ngủ anh ko chịu
Nhưng tự nhiên hum nay anh lại ngủ nhiều như z , cả 1 ngày , ai mà ko thắc mắc đúng ko ?
Cho nên em mới điện thoại hỏi anh , em ko tin anh ở nhà nên mới kiu anh cho em nghe tiếng chim hót ( vì nhà anh nuôi 1 con chim lần nào nó hót em đều nghe hết , lúc đó em pít anh ở nhà hay là ko ) Anh cũng đi ra lồng chim , làm mọi cách nhưng nó ko chịu hót . Em mới nói giỡn là bóp cổ nó cho nó hót , em cũng ko pít anh làm ntn mà miếng lót cức chim bị rớt , cức rớt xuống nền nhà . Thế là anh chửi em .
Nếu mà anh chửi bình thường thì ko sao ? Nhưng anh nói nặng với em . Anh còn nói gái như em chỉ để cho người khác đụ
Em ko nghĩ quen nhau 2 năm trời cuối cùng nói em như z
Lúc đó em tức lắm , khi mà nói vậy , em cứ nghĩ anh sẽ hối hận , xin lỗi em , nhưng ngược lại anh ko hề hối hận . Anh còn nói tại e quá đáng . Em tự hỏi em quá đáng cái gì , ko lẽ em mún nghe tiếng chim là em quá đáng hả ? Trong khi đó có những lúc em đang bận anh kiu em qua tiệm lấy điện thoại bàn điện cho anh , em vẫn làm theo , lúc đó em ko tránh hay cáu với anh gì hết . Còn anh thì sao lại cáu với em
Từ lúc cãi nhau cho tới chiều , anh ko thèm nhắn tin cho em , tới 6h em mới điện thoại , lúc đầu anh ko nghe , khoảng 10p sau anh mới điện thoại lại cho em , khi nào nghe máy anh nói chuyện vẫn bình thường như ko xảy ra chuyện gì , anh nói đợi anh để anh tắm . khi anh tắm xog anh nói với em là anh xin lỗi , nghe giọng của anh là em pít anh xỉn rồi , nhưng anh cứ chối là ko . Em và anh nói qua nói lại , và anh nói em " Xe tàu mà gắn mác nhật " . Tức lắm anh à ! Chắc anh ko hiểu đâu . Sao anh lại có thể coi thường em như vậy . Ko lẽ em ko cho anh trong khi đó em ko còn trong trắng , anh nghĩ em giả bộ hả . Ko phải vậy đâu ko à , em ko giả bộ , em làm vậy là em chỉ mún anh với em anh và em đến với nhau = tấm lòng chứ ko phải = mấy thứ đó .
Sáng hum sau khi anh tỉnh rượu anh điện thoại anh xin lỗi vì đã nói em như vậy , anh hứa anh ko như vậy nữa , anh sẽ khác , anh sẽ tốt hơn , anh nói như vậy ko phải là vì anh coi thường em , mà là vì anh tức quá nên vậy ... Anh đã biện minh như vậy đó.
Mặc dù em biết anh như thế nào với em , nhưng em vẫn bỏ qua cho anh , em tin anh sẽ làm đc những gì anh hứa ....
Nhưng anh ko làm đc . Hum qua em nói em đi đám cưới , em hứa với anh 12h em về , nhưng 2h em mới về , tại bạn bè lâu ngày gặp nhau nên quên mất lời hứa với anh , em có móc điện thoại ra nói với anh , nhưng lại ko có sóng ... Điện thoại cho em ko đc anh mới điện thoại về nhà em , mẹ nghe máy mẹ nói em đi đám cưới với bạn . Anh à anh pít sao em nói là em đi đám cưới 1 mình ko ? Nếu mà em nói em đi với bạn thì anh sẽ lại giận ... lại cãi nhau ... Em ko muốn vậy , em pít em làm vậy là ko đúng , nếu như anh ko ghen , nếu ko anh ko nghĩ em tùm lum thì em đã ko giấu anh như vậy .
Sống trên đời ko ai hoàn hảo hết đúng ko anh ? Em cũng vậy .. Bao nhiu lần anh làm sai ... Bao nhiu lần anh xạo em ... E vẫn bỏ qua ... Vậy thì tại sao anh ko thể bỏ qua cho em 1 lần hả ?
Em về em điện thoại cho anh nói là em về rồi nè ! Anh mới nói 1 câu " Ngủ với thằng nào giờ mới về " . Em ko pít anh nghĩ em là gì , ko lẽ quen nhau gần 2 năm trời , nhiêu đó thời gian ko đủ để anh hiểu em như thế nào ?
" Đúng là đồ rẻ tiền " Câu nói của anh nói em . Mới cách đây 4 ngày anh hứa lên hứa xuống , giờ lại tiếp tục . Như vậy là thật sự anh ko tôn trọng em . Anh thử nghĩ đi nếu anh nói vậy với 1 người con gái khác thì người đó có nhịn ko ? Ko ai có thể chấp nhận đc anh à ....
Lại 1 lần nữa em bỏ qua cho anh , em đã nhắn tin làm hòa , em phải hạ mình như vậy trong khi anh sai , mà sao anh ko nhận ra hả . Đã vậy anh lại típ tục nói em " Xe tàu mà gắn mác nhật , xe tàu mà gắn mác am pha " . " Cái loại như mày ko đáng để tao yêu mày .. tao ko cần mày nữa... " . Anh đã nói như vậy đó ....
Sao anh ko lắng nghe em nói ? Anh cũng ko chịu tin em . Em pít mỗi người 1 nơi rất khó tin nhau , Nhưng những gì từ trước tới giờ em làm ko đủ để anh tin em hay sao ?
Sao lúc nào anh cũng nghĩ là mình nghĩ đúng , ko phải ai cũng như vậy đâu anh à
Vì thương anh em chấp nhận tất cả ... gia cảnh ... con người ... ngay cả tính của anh ... em đều chấp nhận hết .... Em cũng có lòng tự trọng mà anh , em cũng biết vui biết buồn ....
Sao anh ko nghĩ tới cảm nhận của em , nếu có 1 người nói vào mặt anh nhưng câu đó , liệu anh có chịu đc ko ?
Lần này thì em ko thể tha thứ cho anh , anh ko bao giờ biết trân trọng những gì mình có ....
Bao nhiêu lần anh làm như vậy với em ... em bỏ qua ... anh luôn nghĩ là em ko giám đúng ko ? Cái gì cũng có giới hạn của nó ...
Lúc nào anh cũng nói anh hiểu , anh hiểu rồi , nhưng thật ra anh ko hiểu gì hết ... Anh vẫn luôn nghĩ theo cách của mình là đúng ....
Giờ thì hết thật rồi anh à ! 1 người như anh , cho dù em có tha thứ , thì cả đời anh cũng sẽ ko bao giờ làm đc .....