Các chị ơi,


Em vào đây xin các chị lời khuyên. Em lập gia đình trước Tết năm ngoái, cưới được 2 tháng thì Tết. Vợ chồng em có nhà riêng ở HN, nên tối 30 thắp hương ở nhà xong thì sáng mồng 1 vợ chồng đón xe về quê chồng chúc Tết (cách HN 100km). Em cũng nói với chồng em là nhà mình cả hai bên nội ngoại đều không ở HN, mỗi năm ăn tết ở mỗi bên để bố mẹ hai bên đỡ buồn, bao giờ có con rồi thì tính sau, chồng em cũng không thấy phản đối gì cả.


Nhưng Tết năm nay, chồng em (không hiểu nghe nhà chồng tư vấn kiểu gì nữa) tuyên bố Tết là cứ phải về nhà chồng ăn Tết, muốn về nhà ngoại thì hoặc trước Tết hoặc sau Tết. Nhưng khổ nỗi 2 nhà cách nhau cả mấy trăm km, mỗi Tết vợ chồng đi lại cả hai nơi thế thì cũng hết Tết, mà lại tàu xe tốn kém. Nhà BMC em thì có họ hàng sống quây quần xung quanh, con gái lấy chồng cũng gần đó, em trai chồng chưa có gia đình nên Tết lúc nào con cái cũng tụ tập đầy đủ. Nhà em còn mỗi mẹ em sống một mình, hai em gái thì một em gái đi làm ở nước ngoài Tết không về được, một em nữa làm ở HN cũng chỉ Tết mới về, nếu Tết các con gái cứ phải ở nhà chồng thế này thì đến khi các em gái em lấy chồng thì mẹ em sẽ phải ăn Tết một mình mất. Mặc dù em đã phân tích cho chồng em là con gái cũng là con, trước khi lấy chồng cũng do bố mẹ nuôi nấng mà thành, nên sau khi lấy chồng cũng không thể bỏ bố mẹ đẻ chỉ biết nhà chồng được, huống hồ chỉ còn mỗi mẹ em, nhưng chồng em vẫn nhất quyết Tết là phải về nhà nội. Bọn em đã inh cãi nhau :2: và chồng em còn nói sẽ gọi bố mẹ hai bên để li dị nếu em nhất quyết không về ăn Tết nhà chồng, còn nếu em muốn về ngoại em cứ về, chồng em sẽ về quê nội một mình...


Em thấy buồn quá, chuyện năm nay tiếp tục về quê chồng ăn tết là chuyện nhỏ (mặc dù em cũng không muốn lắm vì đang có bầu sắp sinh), nhưng nếu chấp nhận thì thương mẹ bất hạnh vì chỉ sinh con gái cho người ta, từ nay Tết đến lại lủi thủi một mình, mà em cũng thấy không thoải mái trong quan hệ vợ chồng lắm nếu tình trạng đó kéo dài. Các chị khuyên em nên làm thế nào để chồng chấp nhận thay đổi suy nghĩ đó?