Em là nam mới sn 90 lứa tuổi vẫn còn trẻ con trong tình yêu.Em và bạn gái chia tay nhau được hơn 1 tháng rồi..lý do là có một lần bọn em cãi nhau ,cô ấy chửi em 1 câu (đmm) với em đó là câu nói mà em không thể tha thứ quá bực tức em đã tát


cô ấy...bọn e không nói chuyện với nhau nửa tháng trong thời gian đó em suy nghĩ nhiều lắm..em đã đưa ra quyết định đến xl cô ấy vì em là con trai làm sao thể hiện bản lĩnh đàn ông =cách tát bạn gái..em ân hận vì điều đó mặc dù cứ nghĩ đến câu chửi là em rất rẩt buồn....em đã mua 1 cái bánh rồi viết lên đó chữ anh xin lỗi ...và nói hết những gì mình nghĩ...sau 1 ngày cô ấy đồng ý chấp nhận lời xin lỗi của em nhưng chúng em chi là bạn....em không thất vọng mà vẫn hi vọng....em nói em


nghĩ cô ấy không thích mình của ngày hôm qua nữa ..và em quyết định thay đổi....nhưng 2 tuần sau ...em biết đươc tin cô ấy đã có tình cảm với 1 người được giới thiệu hơn cô ấy 5t...em rất shock và buồn lắm...Con trai khi buồn cũng có quyền


khóc phải không anh ,chị! lần đầu tiên em khóc...2 mối tình trước e cũng đã từng bị người thứ 3 xen vào nhưng em đều biết cách loại được hắn bằng sự ...có thể nói là lì lợm :| của mình...nhưng giờ đột nhiên em không còn tự tin như thế nữa..em


tuyệt vọng lắm....em biết mình phải tự đứng dậy..và em sẽ làm được thôi...nhưng quãng thời gian này đối với em thật khủng khiếp..em chỉ nghĩ về ngày xưa của bọn em...hồn nhiên và trong sáng...em đã nhắn tin chúc cô ấy vui vẻ hạnh phúc


có lẽ đó cũng là lời đầu hàng của em rồi...em không đủ tự tin nữa....được 1 người bạn giới thiêu wed này..em chỉ biết lên đây tâm sự cho đỡ buồn...vì ở đây các anh chị đa số là đã có gd rồi...em muốn xin 1 lơi khuyên ...vì em sống khép kín lắm


muốn tìm 1 người tâm sự cũng không có....nên em càng buồn hơn..cảm ơn anh chi!