Hà Nội đang bão, em viết ra mong mọi người chia sẻ,...


Khi em 23 tuổi, tình cờ em gặp anh ấy ở HN qua mối quan hệ công việc. Anh hơn em 8 tuổi, anh ấy đã có gia đình. Em ở HN, anh ấy ở tận Phan Thiết. Mới đầu gặp em cũng không có tình cảm gì, chỉ đơn thuần là công việc. Em nghe sếp anh nói anh khen em rất nhiều, rằng là dễ thương,..Cũng vì công việc một tuần sau đó em vào Phan Thiết. Đêm đầu tiên, chúng em ngồi bên bờ biển, ôm nhau và chỉ dừng lại ở đó. Em cảm nhận anh ấy thích em và em cũng thế. Nhưng ngày thứ 2, thứ 3 ở đó, vì công việc em đi với những người khác còn anh ấy thì quá bận nên cũng không gặp nhau nữa. Thật ra, em có gọi điện, nhắn tin nhưng anh ấy không nghe. Im lặng đến sợ. em về HN, mang theo nỗi buồn kèm bực bội.


2 năm sau thi thoảng anh gọi điện, thi thoảng chát chít vài ba câu hỏi han sức khỏe. Thi thoảng anh cũng nói muốn ra HN, muốn gặp em nhưng chưa thể đi được


Thời gian trôi đi, đến nay là 4 năm. Hình như khi nào em cũng nhớ về anh ấy, những khi em buồn em càng nghĩ về anh ấy nhiều hơn. Giờ em 28 tuổi, đã có gia đình.


Hôm qua, anh đã ra HN. Anh ra vì công việc. Dù anh nói gặp em là một trong những nguyên nhân chính, nhưng em biết lịch làm việc thì kín đặc, và anh cũng biết em không thể gặp anh vào buổi tối ( em đã có gia đình). Khi anh mới ra HN anh nhắn rất nhiều tin yêu đương tha thiết, mong nhớ,...


Rồi chúng em gặp nhau, ở khách sạn nơi anh ở. Gặp nhau, ôm nhau, hôn nhau, vuốt ve nhau. Anh cũng có định làm chuyện ấy nhưng em không đồng ý. Anh nói: Em đừng suy nghĩ gì cả, cứ để tự nhiên, gặp nhau thích nhau đã là Duyên. Và nói thích, nói yêu em.


Chỉ gặp vỏn vẹn 2h thì anh ấy đi gặp khách hàng. Cả buổi tối không liên lạc gì, em nhắn tin thì không trả lời. Sáng hôm sau cũng thế. Lạnh lùng và im lặng như cách đây 4 năm. Chỉ trả lời tin nhắn vỏn vẹn: Gặp em anh rật vui, hi vọng sớm có dịp gặp lại em. Em nhắn tin là muốn gặp nhưng anh nói chuẩn bị về SG. Trưa hôm nay anh ấy đã về SG.


Câu chuyện chỉ có thế


Thật sự, anh ấy có nhớ và có tình cảm với em không? Tại sao trước khi gặp và lúc gặp thì nồng nàn, sau đó lại lạnh lùng như vậy? Có phải tại em không cho làm chuyện ấy? Em nghĩ dù bận đến mấy cũng có thời gian để gặp thêm lần nữa chứ? Cảm giác như tình tan vỡ...Các anh đàn ông chia sẻ em với, các chị em hiểu đàn ông chia sẻ em với...HN bão mà em buồn muốn tan nát :((