A hẹn mình qua đội đón a rồi 2 đứa đi chơi nhưng mình có 1 số việc nên nói đến muộn chút, khi đến thì a đã đi có việc rồi, mình nt thì a nói đợi mãi chả thấy mình đâu và đi giải quyết việc của a. mình biết cái nghề c.a của a thì time k cố định, có việc là phải làm nhưng ít ra a cũng nên nt hay gọi hỏi mình có đến k hay như thế nào chứ a k nói gì để mình đến rồi mới nói. mình cứ nghĩ a đi 1luc rồi về. cứ chờ chờ mãi từ 19h15 cho đến 20h nt a có đọc nhưng k trả lời, rồi 21h15, mình tiếp túc ngồi trên xe chờ ở cổng c.a quận Tây Hồ trong không khí lạnh buốt, ng đi lại rất nhiều, ai cũng nhìn mình với ánh mắt lạ thường. Vì giờ đó sao 1 đứa con gái như mình lại đang rét run cầm cập ngồi trên xe ở cổng c.a làm gì???Lúc nào cũng chỉ nhìn ra đường đoán xem xe nào là của a và mong a về sớm. Thế rồi 22h, bố gọi điện nhưng mình lại nói dối là đang ở đội cùng a để bố yên tâm.mình nt lần này k thấy a đọc tn. Mình buồn và chỉ muốn khóc thật to, khóc vì tủi thân vì sự vô tâm của a. Mình nghĩ sẽ cố đợi cho đến lúc a về để nghe lời giải thích từ a thế nhưng mình đang ốm nên sk k cho mình chờ đợi, 22h20' mình quá đuối và lóc cóc phi xe về nhà trong tâm trí bay bổng..:((... Không 1 tn hay cuộc gọi cuả a..Về nhà là 22h30'.vẻ mặt đang buồn bỗng tỏ ra tươi cười vì k muốn bme lo lắng. mẹ hỏi hnay 2 đứa đi chơi đâu? Đứa con gái k hề muốn nói dối mẹ nhưng giấu cảm xúc và nghĩ lại lần hẹn hò đầu tiên để kể cho mẹ, vừa kể nước mắt dưng dưng chạy thẳng về phòng. rồi nửa đêm tự dưng ng nóng ran và mồ hôi toát hô, lúc đó mình biết 3 tiếng đồng hồ ngồi đợi đã làm mình bị cảm. K dám gọi mẹ mà tự chăm lo bản thân và vừa lau mồ hôi vừa khóc. Những giọt nước mặt chảy vào miệng sao mà đắng đến vậy? Yêu a rồi, yêu luôn cái nghề của a và cảm thông với a nhưng sao a lại lạnh lùng vs mih vậy??? Mình phải làm sao đây??? Có lẽ nên suy nghĩ tích cực hơn để cuộc sống trở nên tươi đẹp, mình đã quá mệt mỏi rồi, áp lực cviec và chuyện tc khiến mình già đi nhiều so với những đứa bạn cùng lứa tuổi..:((..Cái số mình cứ khổ mãi đến bao giờ mới được 2 chữ bình yên đây...???