Năm nay e 25t, e và a yêu nhau được 4 năm. Chuyện tinh của e như 1 câu chuyện dài và bây giờ e k biết nên cho câu chuyện của e 1 hồi kết như thế nào, mong mọi người có thể chia sẻ giúp e.
Khi e học năm 1 đại học, e và a biết nhau, a nói thích e từ lần gặp đầu và bắt đầu theo đuổi e, mặc dù lúc đó e đã có người yêu được 2 năm rồi. A biết nhưng vẫn k từ bỏ và quyết tâm theo e cho dù e xua đuổi hay đối xử với a tệ như thế nào đi nữa, a chưa bao giờ yêu ai, a rất hiền, và yêu rất chân thành. A cứ theo e như vậy trong vòng 1 năm trời, dù e k đoái hoài hay đáp lại tình yêu của a. Rồi e và người yêu 2 năm của e chia tay, e vội vàng nhận lời yêu a dù a biết e k hề yêu a. E và a yêu nhau cũng gần 2 năm thì a nói lời chia tay vì sau bao cố gắng mà e k yêu a, k đáp lại tình yêu của a khiến a mệt mỏi. Sau khi chia tay e và a đều có người yêu mới nhưng cũng k đến được với tình yêu đó. E và a chia tay 1 năm k liên lạc k nói chuyện, 1 năm sau e và a gặp lại và yêu nhau lần nữa. Lúc này e nhận ra e yêu a nhiều hơn, trân trọng nhau hơn, chúng e lại tiếp tục làm người yêu được gần 3 năm thì a nói lời chia tay..cũng do trong thời gian gần 3 năm đó chúng e cũng có những lần k thể hiều được nhau, a cũng mệt mỏi và a quyết định chia tay e lần nữa. E níu kéo a rất nhiều nhưng a vẫn nhất định giữ quan điểm của a. A nói với e giờ a mệt mỏi và k muốn quen ai, nếu sau này còn yêu còn duyên thì quay lại. nhưng e k thể chờ a trong khi e yêu a thật nhiều. e nói với a nếu còn yêu e thì 14/2 hãy cho e câu trả lời tiếp tục yêu e cùng nhau cố gắng làm lại hay là giữ vững quan điểm của a. Còn về phía e thì e đang đợi câu trả lời từ a, nhưng nếu a vẫn k chịu quay lại với e thì e có nên tiếp tục níu keo a hay đợi chờ a quay về hay là chấp nhận từ bỏ tình yêu này...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hai người đã yêu đã chia tay đã yêu...