Bước ngoặc cuộc đời...đã đến lúc phải quyết định mọi người tư vấn giúp em với !
Hôm nay là mùng 2 tết cả nhà ơi và em thì đang ngồi khóc đấy...em biết rằng đầu năm ko nên khóc lóc...ko nên nhưng em ko kiềm chế được...tình hình em là thế này.....
Em đã có người iu,,,chúng em làm bạn từ lớp 9 đến lớp 12 thì em đồng ý quen anh ấy, anh ấy và em bằng tuổi nhau đều là Bính Dần cả năm nay 24t.
chúng em quen nhau từ sau tốt nghiệp lớp 12 đến giờ là 6 năm và năm nay gia đình anh ấy quyết định qua hỏi cưới em, nhà anh ấy người bắc nên xem bói đủ thứ quyết định tháng 8 âm lịch năm nay làm đám cưới cho 2 đứa và ngày 12 âm lịch này sẽ qua nói chuyện ba mẹ em
...về phía nhà em thì mẹ em ko ý kiến còn ba em ko tán đồnng lắm ba em muốn em học tiếp và 2 năm nữa cưố, em thì em mới thi đâu liên thông đai hoc em đã TN cao đẳng còn người iu em vừa tốt nghiệp đai học đang xin việc làm. Trước tết em hào hứng lắm thấy cũng thích đám cười cũng là điều em mong muốn vì chúng em quen quá lâu rồi..........nhưng dần dần khi em suy nghĩ sâu sắc hơn đám cưới sẽ sống cùng nhau và lo lắng cho nhau nhiều thứ, fai có trách nhiệm với nhau sao em lo quá.
Ban trai em còn rất trẻ con trong cư xử...chúng em thường hay cãi nhau vì những chuyện ko đâu...trong quá trình quen nhau cũng xin kể cho các mẹ biết là 2 năm đầu em trên cơ hẳn nói gì cũng nghe, ngoan ngoãn vô cùng mà nhiều lúc em quá đáng lắm thế mà anh ta vẫn bên cạnh em
....2 năm tiếp theo em có vẻ hiền dịu hơn vì bạn bè góp 1, gia đình góp ý và em thấy anh ta cũng tốt quá...phải nói là quá nghe lời em...nên em thay đổi tốt hơn để mong 2 đứa sẽ tốt hơn nhưng anh ta...sinh tật càphe bạn bè rồi em phát hiện trong đt tin nhắn tcam với người khác...em giẫn dữ làm lớn chuyệnn anh ấy năn nỉ xin lỗi hứa sẽ thay đổi này nọ mà trong suốt 2 năm đó cứ vài tháng em lại phát hiện ra trong đt này nọ...em đã kiên trì lắm vi tha lắm và từ từ cũng sửa đổi
và 2 năm trở lại đây ko thấy tn hay dt của em nào cả...hay là có lẽ giờ kinh nghiệm hơn đã biết che dầu...em cũng nghi ngờ lắm...sao lại tốt đến thế, em có hỏi sa 2nam gần dây anh tốt thế anh bảo trước kia trẻ con...nhưng em ko tin lắm....và thời gian gần đây khoảng 1 năm nay...anh ta cư xử với em khá thô bạo...ko fai đánh dập em...mà em thấy ko như xưa,,,,có lúc yêu thương chiều chuộng lắm nhưng có lúc đáng ghét vô cùng và có những cách cư xử trơớc đay chưa bao giờ có....đai loại như đang ăn cãi nhau, dứng dậy bỏ về mặc em,,,dù hôm đó mưa gió,.,,,và 1 đi ko trở lại thật trước kia bỏ đi nhưng sẽ quay lại, em đã đi bộ từ chổ ăn về nha anh ta thì thấy anh ta đang xem ti vi,người em ước sũng...anh ta chẳng biết điều em tức quá bỏ đi...
dt em hôm ấy lại hư nguoi ta goi chang dc ma cu bao cuoc gọi nhỡ còn em thì gọi đc. anh ta biết em bỏ di mà chẳng chay theo, chỉ biết dt ko đc thì thôi em có thấy báo cuộc gọi nhờ,,,sau đó em về nha thì anh dt bàn em nghe dt cau dầu tiên anh ấy hỏi em là....thằng nào chở cô về, em nói đi bộ, ko tin em....nói em xạo đi bộ sao lâu thế đã canh đồng hồ,.,,em ko thể nào chịu đựng đc nữa em cúp máy ....lát sau qua nhà em xin lỗi em lại hòa đễ dàng 2 đứa lại đâu vào đây...đó là 1 điển hình còn nhiều việc khác rất quá đáng với em em rất buồn vì cách anh ta cư xử với em....ko như trước kia chút nào cả, hay quát mắng em, lớn tiếng với em, có lúc chửi thề rồi lát sau lại xin lỗi em
.......và em cũng nói thêm gần đây anh ấy chới với nhóm bạn mới hay đi game rồi caphe...em cũng biết nhóm bạn ấy hồi xưa anh ấy sợ em và ngoan vòn giờ chắc nghe bạn bè nói nay nọ nên hay tỏ ra này nọ với em chứng tỏ bản lĩnh với em lắm làm em rất buồn...còn 10 ngày nữa là sẽ đến ngày quyết định em bối rồi quá....em nghe ngta nói có người qua hỏi cưới mình mà tư chồi sẽ bị mất duyến,
em cũng iu anh ấy nhưng với tính cách hiện giờ em ko chịu đựng được nếu anh ta vẫn như xưa thì quá tốt.......như tối nay em và anh ấy đi xem phim........sau khi xem xong anh ấy ra lấy xe,,,,em đa nói rắng em đứng đó đợi, em mặc áo màu vàng nữa chứ rất đễ nhìn em thấy rõ ràng anh anh ấy thấy em thế mà phóng xe 1 mạch ra xa em....phải chay theo...em hỏi anh có thấy em ko lại nói dối ko thấy...em lên xe là chay nhanh ve nha em ko nói cau nao...ve đến nhà em tức qua em hỏi anh ta nói thật đi anh có thấy em ko, anh ấy nói thây mà tai dường xe chay nên chay luôn....cư xử thế các mẹ thấy thế nào....em tức qua cho đi luôn
khảong 2 tiếng sau em đt em nói anh cư xử quá đáng thôi dẹp chuyện cưới xin đi.. em hoi anh ay muon cưới em vì lý do gì thì anh ấy nói ko biết...nói chuyện rất láo rồi em dt lại em nói .......nếu anh ko nói chuyện đàng hoàng thì kể từ mai đừng gặp tôi anh ta bao dể yên cho anh ta 10 ngày đi..nghĩa là đến ngay 12 Al này ba em anh ta qua nha em do....các me nghi sao...chi biet ban than mình mà ko quan tâm cảm giác em...hôm nay mới mùng 2 tết mà chúng em còn dự định mai sẽ qua nha anh ta đi chơi với gia dình anh tao, và mung 4 se đi VTAu voi gia dình em...giờ nói thế,,.em thấy bế tắc quá em chẳng biết nên cưới hay ko, nếu giờ tu choi chắc tui em cung chia tay vì bạn trai em cố chấp quá...gia đình anh ta cũng đã xem ngày cưới............em buồn lắm các me ơi..........
anh ta hiện giờ đang ở nhà bạn chơi đánh bài nữa chứ lúc em gọi em hỏi có về nhà ko thì bảo rằng ko biết em nói đầu năm mà đi qua đêm thế ko nên thì trả lời mặc kệ rồi tắt máy luôn...giờ bạn bè quan trong hơn cả em.........em chẳng biết nên quyết định sao nữa,,,,nếu mai em ko đi với nhà anh ta và em đi VTau với gia dình em 1 mìnht hì có lẽ sẽ lớn chuyện và đây là thơi điểm quan trọng để em quyết định nên tiếp tục hay kết thúc,,,,các mẹ tư vấn giúp em với....và bạn trai em nếu ko thay đổi tính cách chắc em ko chiu nỗi...lúc thì tốt như hôi xưa lúc thì thay đổi qua làm em rất buồn :( :Sad::Sad::Sad::Sad: