"Anh, có lẽ đây là những lời cuối cùng em nói với anh, vì thế anh hãy đọc cho hết nhé!
Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều vì đã đọc tin nhắn fb của anh. Em đã biết anh hẹn đi chơi biển với cô gái kia, em cũng biết fb cô ấy, là Thuong Le. Nhưng em đã giả vờ như không biết. Hôm qua em thấy mọi thứ thật ấm áp, và em lại hi vọng. Có lẽ em vẫn chưa thể buông tay được nếu em không đọc những dòng tn a chat với chị a, em thật tồi phải không?
Em không trách anh. Anh là người tốt, cô ấy yêu anh nhiều như vậy rõ ràng là xứng đáng hơn e, anh chọn cô ấy không có gì sai cả. Em chỉ hơi buồn một chút thôi, buồn khi anh nói đã chán e lắm rồi.
Tối qua em đã làm 1 clip ảnh, nhưng có lẽ giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Anh hãy chăm sóc 2 con cá vàng nhé, nó là ki niệm cuối cùng giữa 2 ta. Chỉ có một điều em muốn nhắn gửi với chị 2 anh, rằng không phải người bắc nào cũng mưu mô xảo quyệt, cũng dẻo mồm, cũng muốn trả thù tình đâu, ít nhất em là người như vậy.
Cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên em. Anh không cần nt lại vì em đã block fb anh rồi, không phải em hận anh, chỉ là nhất thời em chưa thể đối diện với chuyện này.