Chuyện là như này : Em năm nay 26t yêu người yêu e bằng tuổi được 5 năm thì gia đình e phản đối suốt 3 năm rùi. Lý do chỉ có là nhà bạn ấy xa k cùng quê bạn ấy bằng tuổi e xấu hơn e với cả gia đình có bố cờ bạc rượu chè. Người yêu e yêu e nhiều bọn e cũng chia tay lên xuống rùi nhưng mà không được nhưng tư tưởng của em là không ngại khó năm nào tết ny e cũng lên nhà chơi có bị ghét vẫn lên mặt dầy mà năm nay tình hình có khá hơn nói chung tiến tới hôn nhân đc rùi e vui lắm ny cũng thế thế mà ở đâu họa vô đơn chí mọi người xem có ai biết giúp e với ::((:((:((:((:((:((:((


hôm hội làng e mấy hôm trước mẹ e có đi chùa với 1 bà bá họ hàng xa bà ấy làm thầy bói đang định vào rút thẻ thì bà ấy lăn đùng ra như kiểu có người nhập vào ấy nói tất cả chuyện trong gia đình e nói chung là năm rõ như lòng bàn tay k thiếu cái gì kể cả những chuyện bí mật hệ trọng chỉ bố mẹ e biết rùi bà ấy nói đến chuyện tình duyên của em e k mục sở thị nhưng đc nghe nói lại là bà ấy nói e bị bỏ bùa người yêu e không xứng với e với cả em không đáng bị như thế các kiểu thương cho em :( mẹ e cứ thế khóc tu tu về nhà ăn không được ngủ không được sinh bệnh. Không biết nói những gì mà bố em một người được nói là không tin những chuyện nhảm nhí không mê tín còn nói với e là bố không tin không được nhà e giờ rối tung rối mù lên bố mẹ cũng không dám nói đến chuyện yêu đương của em vì sợ e bị điên mọi người ạ nghĩ e bị bỏ bùa mà .....


Các chị các mẹ giúp e với mấy hôm e cũng suy sụp lắm nhưng e sợ cả nhà đã vậy e mà như vậy nữa thì thành cái j e chỉ muốn yên ổn thôi huhu


em không mù quáng người yêu em không bỏ bùa e đâu vì bọn e đâu bị phản đối đến mức đó hơn nữa bọn e yêu nhau có cãi vã song bạn ấy ở sài gòn em ở hn nên luôn cố gắng để không bị xa mặt cách lòng. 1 năm bạn ấy cũng mua vé cho e vào chơi mấy bận nói chung là không có chuyện e bị bùa nhưng e không biết làm sao để giải quyết vc này để bố mẹ e tin


cứu e !