Lúc còn học cấp 3 thì boy tán e nhưng e lại quen ng khác (chuyện hơi dài hem kể ra nhé)
Sau khi ra trường thì lâu lâu mấy đứa họp lớp lại, có lần boy kêu vô chở e đi mà e đi riêng, đi thì boy hay nhìn e chằm chằm và cũng hỏi thăm e này nọ về tình cảm (lúc này e đã chia tay ng kia)
Cũng vài tháng 1 lần boy nt hỏi thăm e, nhưng chỉ xưng hô là mình (boy ý) và ... (tên của mình ạ)
Khoảng cuối năm trước boy nt kêu có ở nhà ko, rồi mình nói có, rồi boy nói xíu nữa lên nhà mình chơi, mình tưởng giỡn ai dè lên thiệt, mà lên cùng với 1 người bạn của boy nữa
Sau đó về thì cũng chẳng nt hay nc gì cả
Tháng trước boy nt cho e hỏi thăm nói mất sđt lâu ùi mà ko thấy mình nt cho boy, rồi cũng tào lao 1 hồi mình nói thôi mình ngủ, boy nói "nhớ e nhiều lắm, chúc e ngủ ngon hihi" (ặc ặc lần đầu boy xưng em đó ạ, vì boy và mình bằng tuổi)
Ngày 1/4, tối boy nt, 2 đứa xạo qua xạo lại, mình xạo là đang làm mẹ đơn thân nuôi con được 2 tuổi rồi, boy nói vậy boy làm cha của bé nha, mình ko trl mà nói ngủ vì mình sợ bị xạo thì quê lắm
Hôm sau mình nt rủ boy đi ăn nói là có việc chung (lấy cớ để gặp ý ạ), chủ yếu để đc nc hiểu nhau xíu (vì mình nghĩ là trong đầu boy luôn nghi ngờ gì đó ở mình), mà sau đó thì boy đi với 2 người bạn nữa, vậy là chẳng ăn thua, mình ngu người nói chuyện cứ lung tung cả lên hihi
Mình thì bây giờ hơi hơi có cảm tình với boy nhưng mình ko dám nói và cũng ko bao giờ chủ động liên lạc trước hết, không biết những hành động đó của boy là như thế nào, ý gì, muốn chọc chơi mình thôi hay là cũng còn thích mình nhưng sĩ diện vì lúc đi học kua mình mà mình lại đi quen ng khác ngay lúc đó.
Là sao đây mọi người giúp mình với, tặng hoa cho mọi người nè @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-:Embarrassment: