Giúp mình với, hiện tại mình rối lắm. :-S Mình và hắn quen nhau đã 1,8 năm rồi, mọi thứ vẫn bình thường và vui vẽ lắm cho tới khi mình chuyển vào cơ sở mới học, xa người ta (mình đang học ĐH, và trường có nhiều cơ sở, hồi trước là ở gần với hắn) mình k biết có phãi xa mặt cách lòng không nữa :( . Hắn luôn nhắc mình chuyện chăm lo vẻ bề ngoài , còn mình là do nhà phong kiến quá, nên cũng hơi dè dặt tí, có đổi mà cũng chẳng tới đâu, mình cũng biết hắn quan tâm lắm,và mình biết hắn cũng buồn vì thấy mình k được như những người con gái khác. mình biết hắn so sánh, mình biết lắm , và rồi hắn cứ nhạt dần, đến lúc mình biết được là hắn nói với một người bạn, bỏ thì thương, vương thì tội, vì hắn biết mình yêu hắn lắm. hắn không nỡ bỏ mình, chỉ vì sợ mình buồn, chứ tình cảm giờ nhạt lắm . Mình không biết là có nên nói ra, mặt dù mình rất yêu hắn, nhưng chỉ có một phía như thế thì càng đau hơn cả yêu đơn phương, mình phải làm sao đây? chấp nhận mãi tình yêu thương hại này, để vẫn cứ đau xé lòng khi đối diện với sụ thật, hay là buông, mình rất buồn, vì mình còn yêu hắn lắm, mối tình đầu của mình, mình đang cố gắn chú ý vẻ ngoài hơn, nhưng có lẽ muộn rồi, tình cảm đã hết , làm sao để níu lại đây? :(