Chào mọi người, hôm kia mình vừa đọc được câu chuyện này trên mạng thấy hay hay, nên hôm nay mình viết lên đây cho mọi người cùng đọc coi như xả stress cho 1 ngày làm việc nhá!
Mình không biết được là tác giả câu chuyện này là ai nên mình không nêu tên được, nếu ai biết hoặc là tác giả câu chuyện này thì chia sẻ cho mình bổ sung vào nhé!
Tôi tên là Mai Thùy Dương năm nay 16 tuổi là học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông. Người yêu tôi là Lê Khánh Bình. Hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi mới yêu nhau được 4 tháng. Nhưng hiện nay đã có thai 2.5 tháng.
Nói một chút về 2 gia đình. Mẹ tôi mất khi sinh tôi ra, nghe nói bà vì khó sinh mà qua đời. Ngay từ nhỏ tôi đã không biết nặt mẹ. Cha tôi xin sữa khắp nơi để cho qua cử. 3 tháng đã phải uống nước gạo, ăn cháo loãng mà lớn lên. Trước tôi còn một chị gái là Mai Thùy Chi đang học năm 2 Học viện cảnh sát. Chị là niềm tự hào của cả gia đình tôi. Bố tôi từ lúc mẹ mất không đi thêm bước nữa mà nuôi hai chị em tôi không lớn.
Tôi thuộc dạng khá xinh xắn chỉ cao 1m 57 nhưng bù lại có nước da trắng hồng, hai má lúng đồng tiền lúng liếng và đôi mắt đẹp như làn nước mùa thu. Lực học cũng không tồi chút nào. Lên cấp 3 đã được đánh giá là hoa khôi của khối 10. Được đám con trai trong trường ưu ái gọi là "hoa hồng trắng".
Có rất nhiều chàng trai vì vậy mà biến thành kẻ trồng cây si trước lớp. Nhưng người tôi lựa chọn lại là Khánh Bình 1 cậu ấm khóa trên tuy cũng không thuộc dạng quá đẹp trai nhưng lại là là dân chơi trong trường. Nổi tiếng là chịu chơi. Nhà nghe đâu mở liên tiếp hai tiệm cầm đồ và hai nhà nghỉ liền nhau. Cha hắn vì giết chết người hàng xóm mà lĩnh bản án 18 năm do cải tạo tốt mà mấy năm trước được thả về. Mẹ là 1 người đàn bà thép. Vừa lo chạy án cho chồng vừa nắm quyền thay cha hắn kinh doanh. Khánh Bình là con một nên được cưng chiều từ nhỏ.
TRUYỆN NGẮN: BỞI VÌ YÊU
CHAP 1: CÁI THAI
Tôi cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, không còn chút sức lực nào cả. Tay nọ đánh chán tay kia run lẩy bẩy. Như thế nào mà lại có thai 2,5 tháng được. Chính bản thân tôi cũng chỉ là đứa trẻ 16 tuổi. Và cũng chỉ mới vào nhà nghỉ cùng Bình 2 lần. Chính hắn cũng nói là sẽ không sao đâu mà. Tôi cầm điên lên lướt một vòng danh bạ cũng không biết nên gọi cho ai bây giờ. Nếu gọi cho chị Chi có lẽ bố cũng biết và tống cổ tôi ra khỏi nhà mất. Cuối cùng cũng gọi cho Bình. Thông báo cho hắn về cái thai. Dù sao hắn cũng là cha của đứa nhỏ.
Tôi gọi cho Bình 2 cuộc hắn không nghe máy. Không biết hắn đang làm gì. 15 phút sao thấy hắn gọi lại.
Bình: Vợ yêu, gọi gì anh đấy? khi nãy đánh bi a với mấy thằng đệ, đang dở ván không nghe máy được!
Tôi: Em có chuyện này muốn nói.
Bình: Vợ anh sao thế?
Tôi: Em có thai 2.5 tháng rồi!
Bình: (bên kia cười lớn) Thế nào mà có thai được? Mới ngủ với nhau có 2 lần chứ mấy! Năm ngoái yêu con Diễm chịch với nó cả năm mà có thấy gì? Vợ đùa với anh à?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Bình: Ơ,...