Tôi 30 tuổi, đổ vỡ hôn nhân gia đình vì ngày ấy nông nổi quá chừng và để lại một con riêng. Nhưng sau đổ vỡ ấy tôi lao đầu vào cuộc sống. Và tôi thành đạt trong mắt mọi người, được mọi người nể phục. Tôi trong mắt mọi người là người đàn ông chăm chỉ, chịu khó, cần mẫn và thông minh, chu đáo, sống tình cảm. Tôi trong mắt phụ nữ thì lại là hoàn hảo nhưng...cái hoàn hảo ấy cũng không giúp tôi có được 1 tổ ấm. Phải chăng đổ vỡ rồi là cái tội?
Hiện tôi đang làm Giám đốc một cty cổ phần, ngoài ra tôi cũng có một công ty riêng. Sau đổ vỡ, tôi có yêu thêm 1 người nhưng cũng không thành vì rào cản từ gia đình cô ấy ko cho lấy 1 thằng đã từng đổ vỡ như tôi. Sau đó tôi yêu thêm 1 người nữa nhưng cô ấy cũng chỉ lợi dụng tình cảm của tôi thôi. Có một người yêu tôi say đắm, đã bất chấp tất cả để đến với tôi nhưng lại không thành nữa. Ôi sao cái số tôi nó khổ và mỏi mệt đến thế khi cứ đi tìm mãi một bến đỗ bình yên?
Cô nhân viên, cũng là trợ lý của tôi yêu tôi say đắm từ phong thái, cách làm việc và sống tình cảm của tôi. Chúng tôi yêu nhau, nhưng rồi cô ấy vì gia đình mà đi lấy một người khác (mới chỉ dạm ngõ, người lớn nói chuyện với nhau, sang năm mới cưới). Nhưng cô ấy lại giành tình cảm đặc biệt cho tôi, khóc rất nhiều khi ko thể đến với tôi. Cũng vì gia đình... :( cô ấy trao cho tôi tất cả sự ân cần, quan tâm, chăm sóc. Chăm bẵm cho sức khoẻ, nấu nướng cho tôi từng bữa. Giúp tôi lo toan, quán xuyến công việc. Tôi yêu cô ấy vì điều đó. Biết năm sau cô ấy cưới mà chúng tôi vẫn hàng ngày âu yếm, ở bên nhau và kể cả là ân ái, quan tâm, chăm sóc nhau như vợ chồng. Chúng tôi mãn nguyện về tình cảm, và tình cảm lại giành cho nhau thật lòng. Tôi có đề nghị dừng lại, cô ấy cũng muốn dừng lại chuyện tình cảm này vì cô ấy muốn tôi có một gia đình, không muốn làm tôi buồn hay mất nhiều thời gian. Nhưng sau đó thì cả hai lại quay lại và tiếp tục dành cho nhau những sự quan tâm, chăm sóc ấy. Hằng ngày cô ấy và người kia vẫn nói chuyện với nhau qua điện thoại. Người ta thì ở xa, làm sĩ quan quân đội mãi Quảng Nam.
Cô ấy ghen khi tôi muốn dừng lại để đến với người khác và muốn có 1 gia đình. Giờ tôi không biết nên làm gì lúc này cả. Mỏi mệt quá. :-