Chào các anh chị em có vài điều rất chi là bối rối.... em cũng không biết mở đầu như thế nào cho hay nhỉ ^^
Đầu năm 2010, em có quen 1 bé học lớp 11. Lúc đó mình và bé đều học khác trường. năm nay bé đang học 12, ngay lần đầu tiên đi chơi (cũng là lần đầu tiên em gặp bé) với nguyên 1 nhóm (bạn của bé + bạn của em), em đã được chở bé và thật sự lúc đó em đã cảm bé. Tính bé thì hiền, con út nhưng tính bé qua tiếp xúc với em thì bé không phải là người ỷ lại, không phải là người được nuông chiều nhiều, bé cũng chịu khó, tính tự lập cao (bằng chứng là bé kể với em nhà bé ở q8 nhưng bé vẫn hay đi bộ đi học ở Q10), không kén ăn này nọ như nhiều nhỏ bây giờ, bé học cũng bình thường thôi, không giỏi lắm. Em thì đang học đại học, tính tự lập, tính hơi trầm, ít nói.
EM thì đang phân vân, không biết bé có cảm tình với mình hay không. Mình tính sau khi bé thi đại học xong sẽ nói nhưng mình lại sợ mất bé, mất tình anh em như trước kia...
Có lần bé nói "anh làm anh trai em đi" (cũng lâu rồi), lúc đó thật sự em cũng chưa có tình cảm lắm thì em cũng ừ rồi sau này mình mới biết tình cảm mình dành cho bé hơn cả tình anh em. Lâu lâu chat bé hay để emotion :* với :x cho em, rồi khi mình đi học quân sự bé có nhắn cho em 1 tin :"tự nhiên nhớ nhớ anh nên nt a chơi" rồi có lúc chat bé nói với mình :"ai-nớp- diu" (I love you), em cũng không biết những lần đo bé nói thiệt hay giỡn nữa. Rồi lâu lâu em đi chụp hình cho model (mẫu là bạn hồi cấp 3), khi về em cũng hay để avarta mẫu em chụp bé lại pm hỏi là :"anh thích chị này phải không?", rồi có lần bé hỏi em:" chắc anh nhiều cô theo lắm hả"
hix hix dạo này em cũng liều, lúc chat em hay nói avarta e (hình bé) dễ thương quá, a nhìn hoài mà không chán cái nó cười mỉm. Nhiều lúc em nhớ bé lắm và chạy xe ra bờ kênh nhìn qua bên kia bờ chỉ để thấy nhà của bé.
Cách đây tầm 1 tháng, em có rủ bé đi chơi nguyên ngày. Lúc em rủ thì Bé nói với em là :" Mình đi 2 người hả anh" thì mình nhắn lại " ừ, anh cũng chả rủ ai nữa, có sao không em" sau đó bé nhắn lại :" ah`, không sao đâu anh, tại vì em chưa bao giờ đi chơi 2 người thôi" và đây cũng là lần đi chơi 2 người đầu tiên của em.
Dạo này bé gần thi rồi nên mình cũng chẳng rủ đi đâu chơi, lần cuối cũng mình chở bé là lần cuối cùng bé đi học bơi về. Lần đó em thực sự bối rối, bé để tay lên eo mình nhưng không ôm hay nắm chặt, chỉ để tay lên thôi. Sau hôm đó mình chỉ đến nhà bé vài lần để tặng vài trái xoài, mít (nhà em trồng) thôi. Tối tối hai đứa cũng vẫn nhắn tin nhưng đa phần là em chủ động nhắn trước.
Qua nhiều dẫn chứng trên, em cũng chưa dám khẳng định liệu bé có cảm tình với em hay không (cho dù chỉ là chút xíu)
Anh/chị có thể tư vấn cho em chút kinh nghiệm và sau khi bé thi đại học em có nên nói hay chưa và em cũng không biết nói như thế nào nữa, em... cũng khá bối rối khi nói về chuyện này nên có thể lời văn diễn đạt chưa trôi chảy lắm. Anh/chị thông cảm cho em ^^
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1