Mình mất ngủ cả đêm qua! Cứ trằn trọc và nước mắt ngắn, nước mắt dài hoài... Mình không hiểu được người ấy nghĩ gì?
Cách đây không lâu, mình vào được mail của A ấy, và có thấy 1 số mail của bạn gái cũ của A ấy. Thời điểm gửi mail cũng lâu rồi nên mình không thắc mắc lắm! Mình chỉ đề nghị A ấy xóa những bức thư đó đi và A ấy nói là sẽ làm như vậy vì "A ko liên lạc với chị ấy lâu rồi. Chị ấy có bạn mới rồi thì A liên lạc làm gì nữa..." Mình cảm thấy yên tâm cho đến gần đây, A ấy nói là quên password cũ của nick yahoo và muốn tạo một nick mới. Mình đã giúp A tạo mail mới. Nhưng vô tình A lại cho mình thấy là A vẫn có thể vào nick cũ đó đựơc (có lẽ A ấy muốn copy một số nick yahoo của bạn bè qua nick mới). Lúc đó mình đang ngồi cạnh A, và A ấy chỉ vừa mới online thôi là chị kia vào nói chuyện liền ..."A đang làm gì thế?, " A ăn gì chưa?, "sao dạo này ko ghé thăm E?" ... A ấy liền quay qua mình và lúng túng "Ai thế nhỉ? Ủa, ai vậy?" Mình cảm thấy shock cực kỳ "E ko biết. Bạn A, A phải biết là ai chứ?" Và mình im lặng... Có lẽ mình đã quá tin tưởng vào A ấy, nên ko thể lường trước được tình huống này. Và mình ko biết phải làm sao cả???
Rồi A ấy tự off yahoo đi. A ấy nói với mình "ko phải chị ấy đâu, chắc bạn chị ấy vào chat với A đấy." (Tin được ko???). "Chị ấy và A thỉnh thỏang cũng hỏi thăm nhau. Nhưng không phải nói chuyện như thế này. Chắc bạn chị ấy chọc A." " A biết, chị ấy còn thương A. Nhưng chị ấy không nói chuyện như vậy đâu."
Mình phải làm sao đây hả bạn??? Rất là mâu thuẫn đúng không? Nếu ko thường xuyên liên lạc với nhau, thì câu đầu tiên phải hỏi là "A khỏe ko? Cviệc của A thế nào?...v..v..." Chứ không phải hỏi những câu như vậy.
Nếu không có gì thì sao phải off yahoo đi khi đang nói chuyện?
Mình đang bối rối và lúng túng quá! Mình phải làm sao và nói với A ấy như thế nào về chuyện này đây?
Cả buổi sáng nay ngồi search nick yahoo của con bé đó mà vẫn chưa ra... Mình muốn biết rõ ràng mọi thứ quá mà thấy chẳng làm được gì cả... huhuuhhu:Crying: