chào các anh chị! mấy hôm trước em có gửi 2 bài. nhưg hôm nay anh chị xem như em chưa gửi gì hết nhé. vì bây giờ em mới biết được một chuyện. mong anh chị đưa ra lời khuyên giúp em. và em muôn anh chị hãy đưa ra lời khuyên cho em coi như từ trc' đến giờ em vẫn chưa nói gì, viết gì cả nhé!
hôm trc' anh và em có đi chơi. tình cờ thôi chứ ko phải ai đưa ra lời đề nghị cả, anh đã đưa hình bạn gái cũ cho em xem (anh và em đều chia tay người cũ cùng khoảng thời gian và đã dược 9 tháng. em chỉ mới quen anh dc hơn 3 tháng thôi). em cũng rất bất ngờ khi biết anh vẫn còn giữ những tấm hình của bạn gái cũ. rùi em với anh ấy ngồi nc. em nói về bạn gái cũ anh ấy. thực sự lúc đó em cảm thấy lòng nặng trĩu. em chưa bao giờ khóc trc' mặt ai cả kể cả người em yêu. em luôn tươi cười khi gặp bạn bè hay người yêu. nhưng thật sự lúc đó, em cảm thấy bị tổn thương rất lớn. bây giờ em mới biết tại sao anh lại khóc! mỗi lấn anh khóc là do em nói lại chuyện cũ của anh ấy. anh nói tại em nhắc lại chuyện cũ nên anh mới như vậy thôi.
em nói là có 1 điều em chắc chắn đugs về anh: anh còn thương ng cũ đúng ko?
anh nói: sai hoàn toàn em à, em nghĩ sao vậy, còn em thì anh để cho ai.
em nói:vậy tại sao anh lại khóc khi nhắc lại chuyện đó. em cũng từng như anh nhưng em ko khóc.( bởi vì em ko còn yêu)
anh nói: em khác anh khác!
anh ngồi 1 lúc rùi anh ứa nước mắt. em thật sự rất thương anh ấy khi anh ấy như vậy. em.........
anh cũng từng nói là sẽ cưới em, sẽ đợi em. anh nói yêu em nhiều lắm. nhưng tại sao nhắc lại chuyên cũ anh lại khóc????
em chẳng hiểu tại sao nữa. anh chị có thể giúp em được ko? em biết anh cũng hay chọc cô này cô kia, em cũng nói thẳng thắn với anh ấy. và anh nói con trai ai chẳng vậy. anh sẽ sửa anh xl em!
lúc về em cũng có nhắn tin em nói anh có chn j giấu em thì anh cứ nói hết đi. em ko sao đâu. cái em cần là sự thật. em có thể chấp nhận được khi anh sống thật với em. và em có thể hiểu được tất cả về anh. em muốn biết sự thật anh đang như thế nào, anh nói anh ko giấu em chn j cả. anh chỉ ko muốn nhắc lại chn cũ nữa thôi-anh yêu em , jo anh chỉ muốn ôm em thôi,( anh cũng đang gặp chn khó sử về tiền bạc) tại chuyên tiền nên anh cũng chán. anh thấy bùn vì bữa giờ đã làm em bùn, a xl.
anh chị có thể cho em ý kiến người đó còn yêu người cũ nên mới vậy phải ko ạ?
anh có yêu em hay ko?
và bây giờ em phải làm gì khi anh đang như vậy. em phải làm gì khi anh vẫn khóc về người yêu cũ?