Đây là sự cố của nhỏ bạn thân của em, các anh các chị có kinh nghiệm tư vấn giùm


Chuyện là thế này


Nhỏ bạn em gia đình gốc Bắc, sanh con và làm ăn ở trong miền Nam, từ Mỹ Tho, lên Đắc Lắc, vài năm gần đây chuyển về quận 12 TPHCM.


Bạn em sanh năm 1983, từ hồi đại học tới giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào hết. (nó cũng hơi kỹ tính, mọi người mai mối nhiều mà chưa có duyên gặp người yêu)


Hồi học đại học thì không sao. Từ khi tốt nghiệp đến nay (đã hơn 2 năm) thì song thân luôn miệng hối thúc chuyện lập gia đình. Thấy hàng xóm hay dòng họ có ai gả con gái là lại than phiền, rồi nhắc đi nhắc lại điệp khúc "lấy chồng đi con" :Crying:


Đến nay nó đã được bà con họ hàng dắt về nhà làm mai cho 5 người (không tính những người bạn bè mai mối). Nó không thích ai cả, thường tìm cách trốn những người đó là nói chuyện không hợp.


Bạn bè đã cố gắng tìm phương án giúp nó thoát khỏi sự nhắc nhở của bố mẹ nhưng vô hiệu. Hiện nay nó đang cố gắng tìm 1 số tài liệu về tình yêu, hôn nhân của giới trẻ để ba mẹ thông thoáng hơn, đừng thúc ép từng ngày. (thiệt sự mỗi lần qua nhà nó chơi, nghe bố mẹ nó tụng câu này em cũng oải luôn, cứ hỏi hết đứa này tới đứa kia là có bồ chưa, có chồng chưa)


Các anh các chị tư vấn vài phương án giúp bạn em đỡ áp lực của bố mẹ giùm. Hôn nhân là chuyện của đời người, đâu thể vội vàng. Gặp được người yêu cũng không dễ đúng không mọi người.