Chào cả nhà ! Em buồn quá mới viết thư xin ý kiến cả nhà ! Số là em sắp lấy chồng . Nhà em thì khá giả , bố mẹ em thì đẹp lồng lộng , cũng thuộc hàng thành phố sang chảnh , em thì ko vậy , em bình dân lắm , em thích độc lập và tự tay kiếm tiền . Nha chồng sắp cưới của em thì nghèo các bác ạ , nhưng anh ý cũng tốt nghiệp DH và giờ cũng là kiến trúc sư , biết mình nghèo anh ý siêng năng làm việc và lo đầy đủ mua nhà cửa , nay đám cưới anh cũng cố gắng làm để lo đẩy đủ sính lễ đám cưới em cũng chẳng phải góp vô cái gì .Vừa rồi nhà em ra thăm nhà anh ý , em có thất vọng tràn trề là dòng dõi nhà anh ý xấu kinh dị , bố mẹ anh ý xấu em ko ngờ nổi ( em ko có ý làm quá nhưng xấu thật) ,đã xấu người vậy nhà anh còn xấu nết , chả quan tâm thăm hỏi gì , đám cưới con cái sát tới nơi ko cần biết gì luôn , em ghét nhà này ra mặt .Bố mẹ em lại càng sốc hơn vì bố mẹ em đẹp thế kia , sau này làm đám cưới chênh lệch nhau khủng khiếp vậy thì xấu hỗ lắm .Bố mẹ em lại chu đáo lo lắng đám cưới cho 2 đứa ( công thôi chứ cũng ko phải bỏ tiền vao) , nhưng vẫn rất ghét bố mẹ anh lắm , vì nhà ngta ko quan tâm gì cả . Anh cũng biết gia đình mình vậy nên cũng cố gắng bù đắp cho em . Mẹ em thì khóc lóc suốt ngày kếu sao tôi vô phước quá . Em giờ buồn quá chả biết làm sao . Em xin ý kiến với . Nhiều khi em nản quá muốn chấm dứt ngay cái đám cưới này. Nhưng em ko quan trọng gia đình anh ý , quan trọng là tụi em sống tốt với nhau thôi .