Em muốn xin ý kiến các mẹ, các chị....


Em sinh năm 86, người yêu em cũng 86, cả 2 đều là Bính Dần. Chúng em yêu nhau từ năm thứ 1 đại học. Cho tới nay đã hơn 4 năm rồi. Cho tới năm thứ 3 đại học, bố mẹ người yêu em bảo vơi người yêu em là " Bính Dần với Bính Dần là tuyệt mệnh, cấm 2 đưa qua lại" ( trước đó em đến nhà NY em suốt, cả nhà NY em đều rất quý em). NY em nói thế với em, em về em nói với mama,papa em, thế là ông cụ với bà cụ nhà em gọi người yêu em sang nói chuyện. NY em cũng kiểu gì ấy cơ, lúc thầy u em hỏi ý kiếm NY em thế nào. Anh ấy trả nhời" cháu không biết, vì cho đến giờ duy Tâm và Duy Vật chưa cái nào thắng cái nào, nên cháu chưa biêt" , thế là thầy u em cũng cấm tiệt em ko được yêu người yêu em nữa. Cho đến giờ cả hai gia đình đều ngỡ cả 2 đưa chia tay rồi. Còn chúng em thì cứ yêu nhau như vậy thôi. Nhưng nói thật là cả 2 chúng em đều ngầm định với nhau rằng rồi sẽ không có kết quả có hậu . Anh ấy thì trẻ con lắm. Vì là con út trong nhà, bố mẹ kưng chiều , chăm sóc như con nít. Nhiều khi em nhìn cái cảnh mẹ Ny em chăm sóc NY em , đến em nhìn còn ngứa mắt. Như trẻ con ấy.


Nhưng em thì chẳng hiểu sao, vãn yêu anh ấy nhiều lắm. Ko thể tách nhau ra được. Dù rằng mỗi lần hỏi anh ấy về chuyện chúng em, anh ấy đều lấp lửng, lấp lửng theo kiểu có cũng được mà ko có thì chỉ buồn tý ty thôi ấy. Em chán lắm. Ko biết làm thế nào bây giờ. Mà rõ ràng em thì cũng khá xinh, rất nhiều người thik, nhưng chả thik lại ai ngoài anh ấy. Chắc vì là mối tình đầu.


Em muốn quyết định một lần cho xong, chứ cứ như thế này, nhiều khi thấy mệt mỏi, đau đầu lắm !


Cho em lời khuyên với !