Chào các bạn! Mình đang cưa cẩm một cô gái sn 1988. Cô ấy có biểu hiện như sau ko biết là đèn xanh hay đèn đỏ đây. Mình quen cô ấy qua giới thiệu của cô giáo cũ của cô ấy. Ban đầu mình nt nói chuyện bình thường, cô ấy cũng trả lời tn của mình nhưng hơi chậm ( thường 2 đến 5 phút). Mình hẹn cô ấy đi uống nước, cô ấy đồng ý và bảo mình đến nhà xin phép mẹ cô ấy rồi đi. Mình làm nv và bọn mình đi uống nước. Trong buổi hẹn hò đó hai người nc khá thoải mái, hỏi một chút về cv của nhau còn lại là nc trương lớp ngày xưa. Đến 10h thì mình đưa cô ấy về. Sau đó 20phút cô ấy có nt hỏi mình về chưa, nhắc mình phải ngủ sớm( mình nc với cô ấy mình hay ngủ muộn) và chúc mình ngủ ngon. Tối hôm sau mình lại nt cho cô ấy nhưng đợi khá lâu cô ấy mới trả lời hôm nay em hơi mệt nên đi ngủ sớm. Mình bảo mệt thì em ngủ tiếp đi thì cô ấy bảo anh cũng ngủ sớm đi, chúc anh ngủ ngon. Tôi hôm nay mình lại nt cho cô ây, được vài tin thì cô ấy cũng bảo hôm nay em mệt thực sự, em ngủ đây và chúc mình ngủ ngon. Vậy đó. Các bạn, đặc biệt bạn nữ cho mình hỏi liệu cô ấy có cảm tình với mình ko?
P/s. Mình chắc chắc bây giờ cô ấy ko có người yêu vả lại hôm đi uống nước với mình cả buổi tối, ko ai gọi điện hay nt cho cô ấy cả.