Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
có bài hát "Ngày đá đơm bông" á bạn :D
đừng phí công tưới nước cho một viên đá :78:
Cố quên đi nhưng sao vẫn nhớ.
Em cảm ơn ạ! Bây giờ e vẫn chưa thể chấp... Xem thêm
Cố lên bạn ơi, mong bạn sớm vượt qua dc...
em cũng sắp chia tay người yêu vì bị gia đình anh phản đối, Em biết anh đã khổ tâm... Xem thêm
Em ở đâu nơi nào trong ký ức?Để anh tìm trong bong bóng hạt mưaBong bóng vỡ ra trăm ngàn mảnh nhớKỷ niệm ơi thương biết mấy... Xem thêm
Nhiều mẹ khá bất ngờ khi thấy răng bé còn nhỏ nhưng đã xuất hiện mảng bám hoặc hơi ố vàng. Nhìn qua thì tưởng không nghiêm trọng, nhưng thực tế đây là dấu hiệu cho thấy việc vệ sinh răng miệng của bé ...
Chào anh em,
Dân quay phim, TikToker hay Streamer chắc hiểu cảnh chuẩn bị lên sóng mà màn hình monitor, ống kính camera hay mặt kính đèn livestream bám bụi mịn và mốc mờ. Lên hình cái là thấy rõ vệt bẩ...
Nếu gặp tôi cách đây vài năm, chắc hẳn không ai nghĩ rằng tôi sẽ có ngày yêu thích việc nấu ăn.
Thời sinh viên và những năm đầu đi làm, tôi gần như phụ thuộc hoàn toàn vào quán ăn bên ngoài. Lịch học, ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 6
Tôi ghé về đây góc phố này
Năm tháng ướm màu trên sắc cỏ
Nỗi niềm theo gió hát tìm mây
Chắc cũng...
Đành ngậm ngùi nhìn con nước trôi xuôi
Thì ta nguyện làm cánh buồm xa mãi
Chẳng quay về bến cũ suốt...
Bao nhiêu nỗi nhớ bấy nhiêu nỗi buồn
Ai mang tình đến tình buồn
Tình xa tình nhớ tình mình dở dang.
Nửa bên bến đục bao giờ mới trong ?
Chân trời, ai nỡ bẻ cong
Đò sang bến mới uổng công người chờ....
(st)
Ngọt ngào lời thương ta gửi cho nhau
Em muốn hỏi gió có bay về nơi xa ấy
Cho em gửi đôi...
Em cảm ơn ạ! Bây giờ e vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật là chúng em đã chia...
Sống lẳng lặng qua phím tắt thời gian
Buồn thì buồn – phải chấp nhận dĩ vãng
Cố gượng cười chứ đừng...
Giăng nơi đầu ngõ đợi yêu thương
Đợi ai dừng bước cô liêu
Để ta gửi mộng sớm chiều tương tư...
(st)
Để anh tìm trong bong bóng hạt mưa
Bong bóng vỡ ra trăm ngàn mảnh nhớ
Kỷ niệm ơi thương biết mấy...
Tình chợt đi như mùa đông giá lạnh
Tình nào rồi cũng chia ly
Tình nào rồi cũng mang bao muộn sầu...