Hôm nay e quá đỗi là mệt mỏi nên mới đky nick để đc các mẹ tư vấn giúp e và cũng giúp e cứu lấy mối tình đang trê đà chán nản.
Em năm nay 23t. là gái tỉnh lẻ. lên Hà Nội học và cũng đã ra trường đang làm tuy lương k cao nhưng cũng gọi là tạm ổn đủ trang chải cs và cv ổn định
Em và ny yêu đc hơn 2 năm rồi.. thực sự thì e yêu hơi nhanh . hic. nhưng lúc đó chỉ nghĩ a ấy hiền lành thật thà.cũng có chút chút tc rồi. lại có người quen giới thiệu nên e yêu luôn. cũng vì a ấy nhà hà nội học hành đàng hoàng nên coi như k lo lắng nữa. Em xin khái quát về ny e.
Anh năm nay 26t có đi học 2 trường nhưng chưa có bằng trường nào do nợ môn :( . Gia đình thì cũng tương đối, bố cũng có nghề nghiệp hẳn hoi.
Chuyện cũng chẳng có gì đâu nếu anh quá yếu đuối các mẹ à. :(. e buồn lắm.yếu đuối trong cuộc sống ý. kinh nghiệm làm việc của a chỉ có vẻn vẹn mấy tháng là có gọi là đúng chuyên ngành tí. còn toàn làm linh tinh và hầu như toàn ở nhà chơi. TC thì k nói làm gì vì a rất hiền. rất quan tâm e.. lo lắng .... k phải chê. nhưng a thiếu ý trí quá các mẹ à.. mà lại thích chơi game với đọc truyện thôi.. cứ dảnh rỗi là lại chơi với đọc truyện.
Em buồn lắm chẳng biết làm thế nào. e cứ cố gắng động viên a vì e nghĩ thôi thì ai chẳng có lúc này lúc khác.. nhưng mà a cứ nghe xong rồi lại để đấy.. thỉnh thoảng e vẫn phải cho a tiền. rồi đi chơi. đi ăn, đi chợ,,a cũng có chi nhưng mà chi hết tiền thì e lại đưa. e là gái tỉnh lẻ. tiết kiệm lắm. lương e đủ ăn đủ tiêu và cũng có chút dư thừa. muốn tiết kiệm lắm nhưng mà nhiều khi a k có đồng nào trong ngừoi lại đưa cho a. các mẹ có thể trách e nhưng mà yêu mà.. lúc khó khăn thì san sẻ giúp đỡ nhau thôi.. thỉnh thoảng a có xin tiền bố mẹ nữa thì phải chứ k thì lấy đâu ra tiền mà tiêu chứ. hức . vì a nói dối bố mẹ là đi làm.. nhưng k hề đi làm.. bố mẹ a cũng bực mình lắm.. chắc tại vì a lớn rồi mà bố mẹ cái gì cũng phải lo.. rồi bực rồi giận thì giận lây sang cả ny của a là e :( ( e đoán thế mặc dù a bảo là bố mẹ k có ghét bỏ gì e cả.... ) tại vì mỗi lần e qua nhà a chơi gặp mọi người thì bố mẹ a k có nc với e. bố a thì e chào xong rồi ( uk ) mẹ thì những lúc làm cơm hay ăn thì có bảo ( cháu ăn đi,, cháu làm hộ cô cái này...... ) xong rồi thôi. chứ k có nc hay hỏi han gì cả... ôi. e tủi thân quá các mẹ à... k biết tại vì sao nữa.. a thì cứ bình chân như vại... thẩn thơi chả lo gì cả. giờ thì e mệt mỏi quá .. mệt vì e lúc nào cũng phải lo lắng cho a.. rồi nỗi lo về cs, tiền bạc nữa. e k biết làm sao cả. e đã nhiều lần nói với a rằng e mệt mỏi quá , rồi nói a cố gắng chứ mình e e chịu k nổi.. a cũng động viên e là chờ đợi a cho a thời gian nhưng mà e mệt quá rồi... vì đã lâu lắm rồi.. và nhiều lần e muốn dừng lại mối tình này quá. nhưng mà yêu rồi. đâu nói bỏ là bỏ đc. các mẹ tư vấn dùm e đi ạ.. chứ e giờ k nghĩ đc gì nữa rồi :(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Em có than với chị gái là any hiền lành quá đỗi. thiếu ý trí.....v.v.... ( nhưng k nói tới vấn...
Cái gì cũng...