Em quen anh ấy lúc học đại học, cả 2 đều rất quý nhau, em biết anh ấy cũng dành cho mình những tình cảm khá đặc biệt, nhưng lúc đó em cũng ko có ý định lôi kéo gì anh í, chỉ để tình cảm qua ngày thôi.


Và anh ấy có người yêu, cô ấy bằng tuổi em, học chung trường, chung khoa. em cũng có biết và chơi với cô ấy chung nhóm. 2 người được coi là đẹp đôi lắm luôn, đẹp trai, đẹp gái, học giỏi.


Bạn gái anh đi du học ở Nga.


Rồi có những lần lớp đi chơi xa, em với anh ấy ngồi gần ghế, lúc ngủ gục em thấy anh ấy có ôm em, rồi hôn má em, lúc xe đến trạm dừng chân, mọi ng xuống xe, anh ấy vẫn ngồi cho em dựa ngủ.


Gần đây em đi làm, nhóm bạn em rủ hẹn đi Nha Trang chơi, đi 3 gái, 1 nam, chơi với nhau rất thân nên thuê phòng đôi, 3 đứa con gái 1 giường, anh ấy 1 giường. Tối mọi ng có ngồi coi film, giỡn khá vui, (nằm chung 1 giường, vì tivi gần 1 giường)


E ngủ quên bên giường này, tối khuya mới giựt mình tỉnh dậy, lúc này thấy anh đang ôm em ngủ. Thấy em tỉnh, anh ấy bắt đầu có 1 số hành động thân mật: ôm, hôn, sờ soạng. Ban đầu em cũng ngại nên tránh, dần dần thì cũng bị cuốn theo. Nhưng tụi em biết giới hạn nên em quay về giường các bạn nữ nằm ngủ.


Lúc về, tụi em vẫn liên hệ nhưng thân mật hơn, đi làm cùng nhau, đi ăn, đi dạo cùng nhau. Dù em biết anh ấy vẫn liên hệ với bạn gái đang đi du học, em có hỏi chuyện của mình sao thì anh ấy trả lời rằng có tình cảm với em, còn tình cảm với bạn gái đã mờ nhạt. Nói rằng nếu có ai biết chuyện của mình thì sẽ công khai luôn. Anh ấy đã nói với gia đình đã tạm dừng tình cảm với bạn gái kia rồi.


Em và anh ấy cũng có qua đêm với nhau nhưng chỉ ôm ấp thôi, không làm chuyện kia vì em nói khi nào mình rõ ràng với nhau rồi làm chuyện ấy cũng ko muộn. Anh ấy ban đầu cũng tôn trọng, nhưng cũng có lúc ko kiềm chế được mà năn nỉ em, nhưng em kiên quyết lắm. Vì cả 2 quen nhau cũng đã lâu rồi, hiểu tính nhau rồi.


Những lúc đi chơi em vẫn thấy tin nhắn anh và ngừoi bạn gái kia nhắn cho nhau, hỏi han. Em chưa hỏi thì anh đã khai là ko có gì đâu. Anh chỉ xem như tình bạn thôi, và tình cảm không phải nói hết là hết được, em rất băn khoăn vậy em với anh là sao?


Sao anh không rõ ràng với em về mối quan hệ, anh ấy cũng sợ mọi người biết về em.


Anh ấy nói ko hứa gì đâu vì đến đâu hay tới đó.


Em hỏi có phải tình cảm anh dành cho em là chỉ để bù đắp những tình cảm của người bạn gái ở xa ko, anh bảo không nhưng em vẫn thấy anh đang bắt cá 2 tay, vừa muốn ở đây có em, vừa ko muốn mất bạn gái lâu năm kia.


Em ko biết làm như thế nào, hay cứ chấp nhận như vậy, hay là khăng khăng đòi anh chọn lựa 1 trong 2 người bạn gái?