Biến người đàn ông đang thích mình trở thành anh trai/ bạn bè thông thường?
Chào các mẹ, e cũng tàu ngầm trên webtretho nhiều năm nay rồi, nhưng bây giờ mới dám mạnh dạn lập 1 topic trên này, vì thực sự e rất lúng túng trong cuộc sống hàng ngày khi có nhiều người cùng yêu mến mình.
E có những người bạn khác giới rất tốt, rất đang trân trọng, thực sự e rất ngưỡng mộ họ và muốn được kết bạn với họ. Nhưng tình yêu thì chỉ có một, e k có khả năng giấu giếm tình tay ba tay tư, và e cũng k muốn giấu giếm như vậy. Phải làm sao để những người đó có thể trở thành một người anh, một người bạn, một người đồng nghiệp thân thiết của mình các chị nhỉ?
Có người nói giữa đàn ông đàn bà chỉ thân thiết khi yêu nhau, e k nghĩ vậy, có khi k phải là người yêu nên chúng ta mới càng chia sẻ nhiều điều thầm kín hơn đúng k ạ.
Mong các chị có kinh nghiệm vụ này chia sẻ với e và mọi người nhé.
E xin chia sẻ trước một trong những câu chuyện của em.
E có một người anh, thành đạt, lịch lãm, vợ a ấy mắc bệnh nên nhiều năm nay cuộc sống vợ chồng k hoàn mỹ. A biết e có người yêu rồi nhưng a vẫn chắp nhận đứng trong bóng tối lo lắng cho em.E đã từ chối vì k muốn có lỗi với ngy và chị vợ, dù chị ấy từ lâu đã chắp nhận cho a tìm tình cảm ở bên ngoài (do bệnh chị hiểm nghèo). Trong chuyện này e thấy a k có lỗi, vì "sỏi đá cũng cần nhau" nữa là một người đàn ông khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống như vậy, chị vợ a đương nhiên là rất đáng thương, còn e thì k muốn làm ngy bị tổn thương. Người đàn ông nào chả có sĩ diện, a bạn e có thể tìm được rất nhiều người quyến rũ hơn e nếu lí do chỉ vì sex, nhưng a ấy vẫn chắp nhận e kể cả e k phải của riêng a ấy. Nói thẳng thừng thì rất dễ dàng nhưng nói sao để a ấy k buồn mà có thể trở thành a e bạn bè thân thiết mới khó, xin các mẹ tư vấn cho e với?