E chào các anh chị trong webtre tho. e đang rất hoang mang và lo lắng , cần lời khuyên của anh chị ,


e hiện đang làm trong phòng dịch vụ của 1 cơ quan , và e cũng thuộc mẫu người thu hút đv cả


người có vợ và ko chưa có vợ ở cơ quan,vì e có body và làn da trắng nên là con gái e thích điệu tí


để đi làm, không phải để cho ai ngắm cả vì đó là sở thích của e thôi, vì e vui và tự tin mỗi khi làm


điều mình thích,nhưng trong 1 lần dự hội nghị (trước đó e và chị ít gặp nhau nên chị ko để ý gì e))


hôm đó e vô tình ngồi chung vs sếp nhỏ nữ phòng e ( là bồ của sếp lớn nam) e thấy chị ấy(đã có 1


con và li dị chồng) có phần tự ti vì trước khi e vô chị ấy là nguoi nổi nhất, e đã có cảm giác bất an ,


sau cuộc hội nghị đó cq e đã liên hoan, dù biết có cả sếp lơn và sếp nhỏ bồ nhau đi chung, nhưng đi


vs cơ quan nên e cũng tham gia, trong kara vì ko kiem che nen e khá hoạt náo nên thấy sếp lơn có


vẻ vui khi thấy e như vây, mà e cũng chỉ muốn tạo không khí thôi!!! và sau buổi kara đó, e lại thêm


cảm giác lo lắng không biết sếp nhỏ có cảm giác như e nghĩ không ....nếu bị dzô tầm ngắm của sếp


nữ chắc e khó mà sống trong cq, :((( e phải tìm cách giải quyết thế nào để sếp nữ ko hiểu lầm em


và yên tâm với vị trí của e trong cq đây ah....bây giờ gặp sếp nhỏ, e nghĩ tới cảm giác đó e lo lắng lắm ah , và ko được thoải khi lv với sếp nhỏ :(((( .Mong các anh chị cho e lời khuyên với ah:( :( :(