Mặc dù đang yêu nhau nhưng em cũng cảm thấy mình mắc nhiều lỗi lớn quá, cũng tại mới yêu lần đâu nên không có kinh nghiệm nào. Giờ thì em đã nghiệm ra lỗi của mình nhưng thật khó mà sửa hay khiến anh ấy có thái độ khác , lỗi lớn của em là để anh ấy biết mình yêu quá nhiều, không thể xa chàng được, tính tình thì hay nói, cái gì cũng nói làm anh ấy k tìm thấy sự bí ẩn để khám phá . Vậy anh chị nào có kinh nghiệm giúp em sửa dc cái lỗi ấy và cho em thêm kinh nghiệm để giữ trái tim chàng . Em vốn chung thủy, luôn quan tâm chàng, hay nhắn tin hỏi han, chắc là thuộc loại quá quan tâm, chưa kể em luôn bỏ tất cả hẹn với bạn bè nếu đã hẹn với chàng, em luôn nhìn chàng với ánh mắt của 1 kẻ si tình :mad: . Giờ em muốn thay đổi bản thân lắm, tụi em thì cũng bắt đầu từ tình bạn 2 năm mới yêu nhau, yêu nhau dc 2 năm rồi, em muốn giữ tình yêu mãi mãi, không muốn chia tay và không thể chia tay. Anh chị hãy cho em bí quyết để giữ gìn tình yêu này . Cám ơn anh chị nhiu lăm :Rose: