Đọc được topic của chị kia ghen với ex thế là nghĩ lại mình. Tức quá, viết 1 khúc cho đỡ ức.


Chuyện là thế này ah. Vào 1 ngày đẹp trời ko mưa ko bão. Có 1 con nhỏ vô duyên vô cùng gọi điện cho em và hẹn em cf với tư cách là bạn gái của tình đầu của em và có chuyện cần nói vói em. Em ngu ngơ ko hiểu gì, ko hiểu vì sao lại bị rơi vào tình huống này. Vì đã chia tay được gần 3 năm nay, em thì ko còn tim hay đầu để mà nhớ hay nghĩ gì về mối tình đó cả vì bận yêu người hiện tại rồi ah. Vì quá thắc mắc, thấy lạ nên em quyết tâm mò ra gặp nó.


Trời ơi là tức, nhỏ lớn chưa thấy con nào vô duyên trời sợ như con đó. Tự nhiên gọi ra nói xô xổ vào mặt em rằng đừng có vô duyên dính liếu gì đến bồ nó nữa. rồi nào là bồ nó yêu nó thế này thế kia, tụi nó hạnh phúc thế này thế kia. Em điên quá đang tính chửi cho 1 tràn ( tính vốn ko hiền, e mà há mồm ra chửi thì chắc ối đứa cũng sợ) thì con nhỏ đó đem chuyện tiền bạc ngày trước của em và ex ra nói. Nó bảo e phải đưa lại tất cả, tính toán đủ thứ, đòi cả lời. Hix, lúc này thì cứng họng không phải vì ko có mà trả mà vì quá bất ngờ và thất vọng.


Cũng may em còn để đó, chẳng xài đồng nào mà còn khiến nó đẻ ra thêm tiền. Vì tiền này ngày tước làm ăn chung xong lúc chia tay thì ex bảo e cầm hết. Em cũng lại đem đi làm ăn tiếp thôi ah. Giờ đòi lại tức điên cả người. Tức nhất là bị 1 con quỷ ko quen ko biết chửi xa xả vào mặt rồi đòi tiền. Cái ngày em trả cho nó, em nhất định chửi lại 1 trận gấp 10 lần cho hả dạ.


Giờ vừa tức vừa thất vọng vì mình từng yêu thằng hèn hạ đến thế.