em kể chuyện này xin các anh chị cho ý kiến với ạ,
Em có một người bạn, đang yêu một cô gái, bạn em bảo rất thích tính cách vui vẻ, hồn nhiên và cách nói chuyện dí dỏm của cô ấy, có điều cô gái đó trông xấu. Bố mẹ bạn em cũng không thích cô bạn gái này lắm vì chê xấu quá, nhưng vì bạn em bảo là thích cô gái này và cố thuyết phục bố mẹ nên cũng được chấp nhận, đến tháng 11 này sẽ tổ chức cưới.
Nếu chỉ thế thôi thì không sao, nhưng không hiểu ai đến kể cho bố mẹ cô gái kia là bố mẹ bạn em chê con họ xấu, thế là họ tự ái không cho cưới hay qua lại nữa.
Bạn em giờ rất đau khổ vì trước đấy đã bị bố mẹ ngăn cản mối tình đầu vì lý do không hợp tuổi, bây giờ đến người này thì lại như vậy.