Em và anh ấy dạo này có nhiều khúc mắc với nhau, anh ấy không hài lòng về em khá nhìu điều. Em rất yêu anh và không muốn mất anh nên em cố níu kéo và tự hứa sẽ thay đổi bản thân để không làm anh phải buồn nữa. Bản tính em ham vui và hay chơi với các anh nhìu hơn là các chị gái, anh ấy ko thích điều đó và hay nói em lăng nhăng, hix. Vì anh ko thích nên em cũng cố gắng hạn chế nói chuyện nhiều với các anh zai cũng như luôn công khai rõ ràng mối những mối quan hệ bạn bè cho anh ấy biết. Thật ra trong mắt em chỉ có anh ấy là sô 1 thôi chứ em cũng chả có ý gì khác với ai cả. Hôm trước mấy anh em trong công ty có rủ nhau đi HB, em đã nói với anh là em ko đi và em cũng ko có ý định đi. Nhưng mọi người rủ ghê quá, các bạn nữ khác thì cứ theo e, e ko đi thì họ cũng thôi ko đi nữa, thế nên em lại đi và ko dám nói cho anh ấy biết. Em sợ anh biết sẽ nói em " bảo ko đi nhưng rồi lại đi"...Em dại quá vì rõ là trước sau gì anh cũng bít, e có giấu anh được gì bjo đâu. Tai hại nữa là trong chuyến đi đấy em có chụp khá nhìu ảnh. Và bọn em lại có cái trò tạo dáng khá thân mật với nhau, cố diễn cho thật tình cảm mới chết chứ. Cái lúc ham hố thì chả nghĩ ngợi gè, chụp cho vui thôi vì ai cũng chụp mà. Về xem lại em cũng thấy hơi tình cảm quá nên em cũng xóa đi ko dám ho he gì. Khổ nỗi em lại ko xóa ở thùng rác ạ. và thế là em ko thoát được khỏi cặp mắt tinh tường của anh ấy.Giờ anh ấy chẳng thèm nói gì cả, chán quá chẳng buồn nói nữa ạh. Huhu e phải làm sao đây? em sơ mất anh ấy lắm, quả này chắc em tiêu đời luôn rồi á. :Crying: