Tình hình rất nguy cấp có khi Mình sẽ mất cô bé các bạn ạ.
Truyện là thế này mình sn 81 cũng đang bị gia đình bếp zục mãi chuyện vợ con nên cũng sốt ruột. Mấy mối tình đã qua không mang lại kết quả vì nhiều lý do. Mình quen cô bé SN 93 thông qua mạng xã hội cũng mấy năm rồi. Thời gian gần đây mình và cô bé liên lạc nhiều hơn. Mình cũng có cảm tình với cô bé và cũng đã qua nhà cô bế chơi vài lần.Cô bé cũng đã tâm sự với mình về chuyện tình cảm trong quá khứ cho mình. Vì cõ tình cảm nên mình cũng không quan tâm đến quá khứ của cô bé vì mình cũng có quá khứ buồn trong Tình yêu mà. Cô bé cso vẻ cũng quý mình và mình đã tỏ tình với cô bé nhưng cô bé chưa đồng ý chỉ cười thôi và nói cần tìm hiểu đã. 14-2 mình định qua chỗ cô bé chơi để Tặng hoa và sokola và chính thức tỏ tình nhưng không gặp đc vì do không báo trước là sẽ lên chơi vì cô bế đang học ở Thái Nguyên còn mình làm ở Hà nội. Nên cô bé đã đi lên nhà bạn chơi. Hjx đành mang Socola về cất. Tuần sau cuối tuần mình hẹn cô bé là sẽ lên chơi. Em đón tiếp mình như như người bạn Tối em để mình ngủ tại phòng cô bé và sang phòng bạn ngủ! Lần đầu tiên mình cũng đã thổ lộ tình cảm nhưng cô bé vẫn chưa trả lời. Nhưng mình cảm nhận cô bé cũng có tình cảm với mình mạc dù chưa nói ra. Ngày 8-3 mình lên chơi với Em từ tối mồng 7 Ôm bó hoa từ Hà nội và một món quà cho em các bạn biết đó là cái gì không? Một chiếc đèn ngủ cảm ứng ánh sáng Arvata em đã rất thich vì nói vẫn hay bật đèn khi ngủ vì sợ bóng tối.Không biết có phảm điềm giở không và chỉ sau 1 đêm chiếc đèn hỏng luôn mới đau chứ hjc xấu hổ với em nó quá, đnahf xin lỗi em cho anh nợ quà nhé anh mang đi đổi cái khác. Bạn em về quê còn lại mình và em ý Vẫn như lần trước hai đứa nói chuyện muôn và mỗi đưa ngủ 1 phòng. Ngày 8-3 trời mưa hai đứa cả ngày trong phòng nói chuyện. Hai đứa cùng nấu ăn và mình tranh quyền rửa bát. Mọi chuyện tiến triển khá tốt mình thấy em gần mình hơn. Thế nhưng việc không ngỡ đã đến Tối 8-3 hai đứa đang ngồi tâm sự thì mình có điện thoại của một cô gái trước cũng có yêu 1 thời gian nhưng không hợp đã chia tay vì mình cũng đã nhắn tin chứng mừng rồi. Mình ngại em nên đã ra ngoài nghe! Và khi đó em cũng có điện thoại của 1 người bạn trai mà theo em cho mình biết là cậu bạn học phổ thông và có tình cảm với cô bé.Khi mình trở lại phòng thì hai người vẫn đang buôn điện thoại khá lâu. Mình thấy cũng hơi khó chịu nhưng vẫn phải vui vẻ vì đó là bạn em mà. Khi cuộc điện thoại kết thúc mình nói với em là bây giờ Em đừng nghe điện nữa nhé em trả lời Thì anh cũng nói chuyện với bạn anh đó thôi. Mình có cảm giác em cũng giận thì phải. Trước lúc về ngủ em lấy điện thoại của mình và xem ảnh Mình nghĩ cũng không có gì mà phải dấu em cả nên cứ để em tự xem, một hồi em trả lại rồi về ngủ cũng không thấy em nói gì cả.
Mình cũng chột dạ không biết em có biết một vài bí mật của mình không nữa. Chỉ có điều sau đó mình kiểm tra lại unbum ảnh thì mới giật mình. Có vài bức ảnh mình chụp cô người yêu cũ, có cả ảnh chụp cùng nữa. Người yêu cũ thì đã lấy chồng rồi mình cũng chưa kịp xóa mấy tấm ảnh kỷ niệm. Lại thêm có tấm hình chụp cùng đứa em kết nghĩa nữa có điều mình ôm cô em như ôm người yêu thế mới gay chứ. Nhưng cái đó không quan trọng bằng một số tấm hình mình chụp các giấy tờ Tùy thâ của mình Ôi thôi nếu em xem kỹ thì sẽ có chuyện lớn rồi.
Ngày hôm sau mọi chuyện vẫn bình thường mình đưa em đi qua nhà bạn có việc đến chiều thì mình về Hà nội. Nhà em có việc nên hum sau nữa em bắt xe về mình nhắn tin cho em nhưng mãi mới thấy trả lời linh cảm như có điều gì không hay em Nhắn rằng " Có 1 điều anh nói dối em" Mình chột dạ không biết em đang hỏi về chuyện nào nữa. Chuyện mấy tấm hình chụp cùng cô người yêu cũ hay chuyện mấy vụ giấy tờ nữa. Mình nhắn lại hỏi coi như ngây thơ không biết gì. Không thấy em trả lời vì yêu em và mình cũng đã đoán được em đang hỏi về vấn đề gì và mình đã thú tội với em. Thực ra nếu với một số người thì việc này không quan trọng nhưng với em thì mình chưa biết sẽ như thế nào. Các bạn biết mình nối dối em điều gì không nói ra thật buồn cười. Chả là đầu đuôi như thế này.
Hồi quen em thì mình cũng đã 32 tuổi rồi mình SN 81 mà mình em nói em sinh năm 93 vậy có nghĩa là em kém mình đúng 1 giáp.Khoảng cách quá lớn mình nghĩ là nếu nói thật có khi em chạy mất dép luôn vì có khi gần bằng tuổi chan chú em nó không chừng. Cực chẳng đã đành nói dối là sinh năm 86 cho hẹp bớt thêm nữa Tên cũng chỉ là tên thường gọi trên mạng chứ không phải là tên Khai sinh, lý do tên mình không được hay lắm và hay bị trêu là kêu nữa. Tất nhiên em cũng chẳng nghi ngờ gì. Kể cả khi mình qua nhà em chơi gặp cả bố mẹ em cũng không thấy có ý kiến là mình già hơn tuổi là mấy. Và em cũng đinh ninh mình sn 86 và khi được bố mẹ hỏi thì em cũng nói vậy.
Khi mới quen thì nói chuyện nhiều nhưng sau đó thì thưa dần và có khoảng thời gian gần như cắt mọi liên lạc. Vì khi đó mình có người yêu nên không có time cho em nó.Có khi hàng tháng có có vài tin nhắn hỏi thăm. Bắng đi khoảng hai năm khi tình cờ nhắn tin em nói đã có người yêu. Chẳng hiểu sao lại thấy đau đau ý. Nhưng cũng phải chúc mừng em nó chứ biết làm sao. Mình mất tích quá lâu mà, nhưng xem ảnh thằng kia mình đã phán cho e 1 câu xanh dờn nhìn mặt cứ đểu đểu sao ý. Không biết em có giận không nhin em cũng không phản đối.Một time sau thì mình biết là em đã chia tay người đó vì vài lý do gì đó. Em kể là bố mẹ không đồng ý còn phần em thì em không nói chỉ không muốn nhắc đến chuyện cũ.Thú
Mình chia tay người yêu hiện tại cũng là time mình thấy buồn và trống trải và mình nói chuyện với em nhiều hơn.Thú thực em là cô gái dễ mến nên mình cũng rất có cảm tình kể từ lần gặp đầu tiên đã gần 2 năm.Dịp giáp Tết cô bé nói sẽ về nhà mấy hôm mình đã xin được lên nhà chơi và em không phản đối. Mẹ và em chuẩn bị để đón khách khá chu đáo không biết em đã nói gì với mẹ có lẽ ba cũng biết đôi chút về mình. Gặp lại sau 2 năm cô bé thay đổi rất nhiều vì em đã là sinh viên năm thứ 3 rồi mà. Xinh hơn 2 năm về trước rất nhiều đã làm con tim minh lần nữa lại lỗi nhịp.
Hai đứa thường xuyên nói chuyện chia sẻ những tâm sự với nhau, Mình thì đã có tình cảm rồi em thì cũng có nhưng nó chưa thật sự là tình yêu vì em có vẻ chưa tin tưởng mình vì hai đứa ít time bên nhau. Mỗi khi Tết đến chuyện vợ con của mình lại là chủ đề chính mỗi khi co ai gặp thật mệt mỏi mình nghĩ đến em nhiều hơn nhưng hiện tại em mới học năm thứ 3. Mình mạnh dạn tỏ tình với em qua tin nhắn nhưng em chưa trả lời chỉ cười em nói Mình hãy tìm hiểu nhau đã.
Vậy mà tình cảm vừa mới chớm nở đã gặp ngay trở ngại rồi. Đó là hậu quả cho sự thiếu thật thà sai lầm từ trước. Mình cũng sẽ nói thật với em khi có điều kiện phù hợp nhưng chưa kịp thì em dã biết rồi. Có lẽ em đã rất sốc vì mình đã không thành thật. Nếu em đã chính thức trở thành người yêm mình rồi thì có khi em dễ bỏ qua hơn đàng này đang quá trình cưa cẩm mà đã làm em mất niềm tin rồi hjx.Nếu một cô gái mà mình xác định chỉ yêu chơi bời thì mình cũng chẳng phải đau khổ lằm gì đằng này Mình đã yêu em nó quá rồi và muốn tính truyên tương lai. Em nói đã mất niềm tin vào dân xây dựng rồi mình là dân xây dựng mà em nói trước đó cũng có yêu 1 anh xây dựng đã bị anh la lừa đau nên sợ bị lặp lại 1 lần nữa. Thế có khổ cho Mình không chứ biết làm sao để lấy lại niềm tin của em ấy bây giờ, trong khi mình thực lòng yêu em ấy. Em ấy cũng cho cơ hội gỉai thích nhưng em nói đã chót nói cho bố mẹ về ngày tháng năm sinh của mình rồi bây giờ không biết nói lại thế nào? Nan giải quá các bạn ah! Rất mong chia sẻ từ mọi người! Thank!