Bị người yêu phản bội yêu nhiều người để lấp sự trống vắng
Tôi năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và có 1 cô công chúa xinh xắn
tôi viết lên những dòng này vì lòng luôn trăn trở không biết có ai giống tôi không??
Năm tôi 18 tuổi, học xong cấp 3 tôi thi vào cao đẳng kế toán và học trên Sài Gòn. Tôi quen anh trong một lần đi chung xe đò, anh chủ động xin số điện thoại để làm quen. Thú thật lúc đó tôi chỉ nghĩ là quen cho vui thôi chứ yêu đương gì
Thế nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Tôi và anh yêu nhau thật sự. Anh đi lính nghĩa vụ công an ở Phan Thiết, tôi đi học ở Sài gòn, tôi thường xuyên xuống thăm anh vì công việc của anh không được đi xa.
sau 2 năm với sự động viên của gia đình và sự giúp đỡ cật lực của tôi anh thi đỗ vào trung cấp công an học ở Hà Nội
Yêu xa là thế nhưng chúng tôi luôn động viên nhau cố gắng và tôi luôn tự hứa với lòng là sẽ chỉ có mình anh. Anh luôn hứa là khi anh ra trường công việc ổn định thì anh sẽ cưới tôi, nhưng đúng là đời không như là mơ khi anh đi học về và có công việc ở quê thì mọi chuyện hoàn toàn thay đổi....