Em năm nay 23 tuổi,e chia tay mối tình đầu sau 2 năm gắn bó tưởng chừng sẽ không yêu thêm 1 ai nữa nhưng cuối cùng sau 2 năm e cũng gặp được 1 ng làm e rung động lại, có lẽ sau 1 thời gian sống 1 mình và cô đơn nên khi gặp anh e đã nghĩ mình sẽ không đánh rơi tình yêu thêm 1 lần nữa,,để chắc chắn e cố gắng xác nhận a đã có hp chua thi anh bảo anh đã chia tay với ng yêu cũ 1 thoi gian rui,mỗi ngày quan tâm em 20/24h em cảm giác mình là ng hạnh phúc nhất,e đã đánh mất cái nghìn vàng mà ng ta nói đó cho anh sau 8 tháng 2 chúng e quen nhau,,tưởng đâu đó là ng đàn ông cuối cùng nhưng đến 1 ngày 1 sự thật phủ phàng trước mắt em,em nhận ra rằng anh chưa hề chia tay ng yêu cũ ngày nào,em quyết định chia tay,nhưng a cứ tìm e và xin lỗi và muốn quay lại rằng a sẽ giải quyết với chị đó,,rùi 1 lần nữa e tin anh, nhưng hôm nay chị đã gọi đt cho e và đã nói 2 tháng nữa 2 ng sẽ kết hôn mong em đừng phá vỡ hp cua 2 ng,a quen e chi lấp khoảng trống khi sống xa chị,bị shock e tim anh để mong 1 câu giải thích,và trước mặt chị,anh đã nói ra những điều mà e không thể tin nổi là sự thật có lẽ đó là cách anh bảo vệ tình yêu của anh hiện tại....a đổ lỗi hoàn toàn là do e quyến ru anh, và e cũng là ng tìm anh chứ a ko có tình cảm gì ngoài chút cảm nắng với em,,,từ nay trở về sau e đừng tìm anh nữa....e đã không thể thở được,,e hận anh nhưng nỗi nhớ và tình yêu e vẫn còn,e tự hành hạ mình cơ thể mình ngày qua ngày em mất hết ý chí để thi cao học,e muốn từ bỏ tất cả thậm chí muốn từ bỏ luôn sự sống,, e biết làm sao để vượt qua đây...