Chào anh chị,


Mỗi lần em gặp bế tắc trong chuyện tình cảm, e lại muốn lên đây tâm sự, vì em không biết còn cách nào giải tỏa nỗi đau này nhẹ nhàng hơn nữa.


Vẫn biết yêu là đau khổ, và sẽ có nhiều lần xích mích cãi nhau bất đồng quan điểm. Nhưng ko hiểu sao, e vẫn cảm thấy ko đáng bị chịu như vậy. Lần đầu tiên yêu nên e nghĩ có thể bỏ qua được, nhưng dần dà nó càng lớn dần lên.


Mỗi lần cãi nhau to, anh ấy nóng tính lại mắng chửi em, ah ý đưa em đi lòng vòng khắp đường phố rồi quát tháo loạn hết cả lên, khiến em ko còn lỗ nào chui nữa vì xấu hổ tủi nhục. Mấy lần trước thì chỉ quát rồi mắng, ngày hqua thì còn chửi bới nữa. Em cảm thấy sợ hãi, đau đớn vô cùng. ĐỈnh điểm là anh ta sàm sỡ em rồi muốn đưa em vào nhà nghỉ. Để ngăn cản ý định đó đó, em cthe bất chấp nhảy xuống xe khiến mình bị thương và có thể chết bởi những luồng xe vội vã vào h tan tầm, anh ấy mới tha cho em.


Sau 1 hồi chửi bới quát tháo, nguôi giận, anh ta cũng bthg lại rồi xin lỗi em, mong em tha thứ, rồi bào chữa lúc chửi đó ko phải chửi em mà là chửi vu vơ thôi. Ngoài những lúc nóng giận ra thì ah ấy đối xử với e rất tốt, rất quan tâm và yêu thương em, ko đàn đúm j cả, rất ngoan ngoãn.


Em đã từng nghĩ, có thể em ngang bướng nên mới đáng chịu như vậy. Nhưng em ko lăng nhăng, ko lừa dối, ko làm j sai trái, chỉ là cãi nhau vì bất đồng quan điểm. Vậy mà ah ta lại xúc phạm và nặng lời vs e đến vậy.


EM nhận ra cuộc đời đâu thể đơn giản như 1+1=2 đâu, đăc biệt trong tình yêu. Em đã bỏ qua rất nhiều lần, anh ta hứa hẹn rồi khóc lóc xin em tha thứ. Em tắt máy, anh ta đi tìm khắp nơi rồi gọi đth bàn đến nhà em nữa. (H e đã hiểu đc những đứa cgai nhẹ dạ yêu mù quáng bị người yêu hành hạ mà vẫn chịu đựng là ntn)


Thực sự bây giờ em cảm thấy rất đau đớn, ko dám chia sẻ với bạn bè vì sợ bị nghĩ là vạch áo cho người xem lưng. Nên mới mạo muội lên đây tìm tiếng nói chung mong đc giải tỏa và tìm lời khuyên giúp e giải thoát.