Bị người yêu cũ của người yêu phá đám, làm sao đây ạ???
Em là 1 mem mới trên diễn đàn này, trước em chỉ vào đọc và tham khảo cũng như theo dõi các tâm sự của các anh chị trên này
Hôm nay em có 1 việc muốn xin ý kiến cấc anh chị, em đang cảm thấy rất ấm ức, buồn và không biết phải làm thế nào ạ :Crying::Crying:
Em với anh nhà em đến với nhau khi cả 2 cũng chấm dứt với những mối tình khá sâu nặng, tình yêu của A là 7 năm rồi, vì 1 số lí do chia tay, rồi bọn em đến với nhau, được 1 thời gian nghe tin ex của A đi lấy chồng, thế là yên chuyện.
Vậy mà 2 tháng nay em được biết thông tin Ex đó vẫn liên lạc, vẫn đến nhà, tâm sự than thở với mọi ng vì A có ng yêu mới (là em ạ) nên hận, phẫn uất đi lấy chồng => k hạnh phúc, ốm yếu bla bla....
Vì ch đấy mà em đã rất buồn vì ng yêu vẫn có mối quan hệ với Ex nhưng rồi em nghĩ có thể thông cảm và bỏ qua, quan trọng là ng yêu mình :Sad:
Hôm trc nhà có việc, và mọi ng trong nhà lại gọi người kia sang, và em phải chịu 1 hoàn cảnh đó là chị í quen nhiều còn em thì không, em cứ đứng lủi thủi 1 mình, A thương em lắm nhưng nhà có việc cũng chả ở bên cạnh suốt được. Em cũng cố gắng nói chuyện làm việc cùng mọi người, nhưng người kia ra sức thể hiện em chẳng là cái gì hết, rồi cả nhà lôi Album ảnh ra xem, chị í gọi em "C ơi ra xem ảnh A ngày bé này", em mở quyển ảnh ra thì mấy trang là có ảnh chị í :Sad:
Và còn rất nhiều rất nhiều chi tiết thái độ làm em thấy tủi thân vô cùng dù em là người yêu anh ấy.
Giờ nếu cứ tiếp tục thế này em phải làm sao ạ? Em đã nói ch với A nhưng còn là ở cả phía gia đình, mọi người hiểu lầm và đang thương cảm người kia.
A hiểu và động viên em nhiều lắm, cũng nói A k hài lòng với cách mọi người cư xử hôm đó. Hic
Em xin lỗi vì Post bài hơi dài, các AC cho em xin ý kiến nhé
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1