Em là 1 mem lâu đời của wtt rồi nhưng phải dùng nick này để xin tư vấn.


Chúng em du học xa nhà, đã yêu nhau 2 năm rưỡi. Đắng cay mặn ngọt đủ cả rồi. Hiện tại bf em đang rơi vào trạng thái chán em.


Nguyên nhân là do: Em lười biếng, trẻ con, bướng bỉnh, ko biết quan tâm anh ấy nhiều. Anh ấy nhường nhịn em nhiều lắm lắm. Nửa năm gần đây em cũng nhận thấy là anh ấy ít quan tâm em hơn nhưng em ngu quá, lại nghĩ là vì anh ấy năm cuối, bận học. Em có cố gắng quan tâm hơn nhưng có lẽ là chưa đủ.


Hôm tết âm em phát hiện ra là anh ấy dạo gần đây rất hay liên lạc với người yêu cũ (trc đây vẫn liên lạc nhưng rất hạn chế). Anh ấy ko nói hẳn ra nhưng em hiểu là anh ấy đang mệt mỏi với em. Em đau đớn, gào khóc bất lực. Anh ấy đề nghị chia tay 1 thời gian để cả 2 bình tĩnh hơn. Em đồng ý nhưng khi 1 mình em lại ko kiềm chế được. Em đau và hoảng loạn. Hôm nay chúng em đã thống nhất với nhau tạm dừng 4 tháng, anh ấy hứa sẽ quay lại tìm em.


Con bạn em thì bảo là khi con trai nói vậy thì hãy xác định là chia tay mãi mãi. Nhưng mà em vẫn có niềm tin vào chuyện của 2 chúng em vì:


-Anh là người tử tế, rất có tình nghĩa và trách nhiệm. Em tin là anh ấy sẽ quay lại tìm em.


-Anh ấy ko hề có ý định quay lại với ng yêu cũ vì người ta ở rất xa, cũng đã có người yêu từ lâu rồi (4 năm trước đây anh ấy bị người ta phản bội )


-Vì lý do ngoại cảnh, chỗ em ít con gái nên anh ấy khó có thể có người khác, bản thân anh ấy cũng mệt mỏi với chuyện tán tỉnh và cưa cẩm rồi.


Em xin nhờ các bố, các mẹ tư vấn cho em làm sao để quyến rũ lại được anh ấy. Em xin khẳng định lại 1 lần nữa là em nghĩ cặp tình nhân nào cũng rơi vào trạng thái này, bf em chỉ đang chệch đường 1 chút thôi vì thế nên em phải kéo anh ấy lại.


Chúng em thỏa thuận là 1 tuần gặp nhau 1 lần, thi thoảng lên chat skype.


Lợi thế của em: thông minh, nhanh nhẹn, năng động, hình thức ok



Kế hoạch của em sắp tới sẽ là:


Bước 1: Chuẩn bị vũ khí: Thay đổi bản thân cả về hình thức lẫn tính cách. Sẽ tập thể dục, làm đẹp để sexy và quyến rũ hơn. Về tính cách thì sẽ phải tự ý thức chứ ko biết trình bày sao.


Bước 2: Hành động --> đây là cái khó nhất của em vì căn bản là em ko biết đong trai thế nào cả. Em chỉ biết là đầu tiên phải kiêu, bơ đi, ko nhắn tin, gọi điện nhiều cho giai thèm. Nhưng mà em lại sợ giai quên mất em.


Túm váy lại là bước 2 này em hoàn toàn ko biết gì cả. Em có 4 tháng, nếu đốt cháy giai đoạn được thì càng tốt.


Mong các bố, các mẹ vào bày cho em với. Anh ấy rất quan trọng với em. Khi nào em cưới, nhất định sẽ mời các bố, các mẹ đến dự.


Tặng hoa các bố, các mẹ đây ạ@};-@};-@};-@};-@};-@};-