Chào cả nhà ạ, em chưa biết có ai đã gặp phải tình huống như e chưa ạ?? Số là thế này, em và người yêu e bằng tuổi. E vừa mới ra trường, đang ở nhà chờ việc, rùi ôn thi công chức nên cực rảnh. Ny e thì đang đi học ở nước ngoài ạ. 2 bọn e chênh nhau 3,4 giờ đồng hồ (chênh lệch múi giờ) nên chuyện e thức khuya dậy muộn (1 phần là nc với ny, 1 phần do thói quen dậy sớm cũng chẳng để làm gì) quá là bình thường. Nhưng ny e bảo như vậy hại cho sức khỏe, nói đi nói lại với e rất nhiều lần là nên thay đổi, nhưng e vẫn chưa thay đổi đc. rùi có lần hắn bảo nếu e k thay đổi thói quen này thì hắn sẽ k ntin cho e 1 tuần (ghê gớm thế chứ lị), hắn bảo hắn nói đc là làm đc, xem e có thay đổi đc k. E đã bảo e k phải trẻ con, e k thích như thế. Nhưng e nghĩ hắn nói cũng đúng nên e đồng ý là sẽ ngủ sớm dậy sớm. 12h đi ngủ, muộn nhất là 7ruoi dậy. Hắn bảo e khi nào dậy phải ntin cho hắn để hắn biết là dậy chưa. 2 hôm e đều thực hiện răm rắp. Đến hôm thứ 3 (hôm nay ạ), e mãi 10h sáng mới ntin (1 phần là vì dậy muộn, 1 phân là vì hôm qua hắn k dặn e là phải ntin nên e ngủ quên xừ mất). thế là giận thật ạ. E ntin cũng k thèm đọc chứ đừng nói là rep, tình hình chắc là 1 tuần k ntin cho e thật. Mà bình thường thì ntin gọi điện cả ngày:(( Nói thật thì có đến mức phải như vậy k ạ?? E cũng ngang bướng lắm. Nếu 1 tuần sau mà hắn ntin cho e e chẳng biết phải làm sao, ntin niềm nở lại thì hắn tưởng mình k sống thiếu hắn đc, chả lẽ e lại giận thêm 1 tuần nữa k ntin. Như có thêm 1 bố trẻ ấy ạ. Cả nhà tư vẫn giúp e với (thông cảm nếu thấy câu chuyện của e dài dòng và lãng xẹt)