Em không biết tâm sự của mình có giống ai không. Em đã yêu, một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích với những lần chat qua mạng trao đổi công việc. Anh là người bên đối tác của công ty em, chúng em phải làm việc cùng nhau trong một thời gian dài để hoàn thành dự án. Ấn tượng đầu tiên của em về anh là vẻ nam tính, nét cuốn hút mà không cô gái nào cưỡng lại được. Vậy nhưng, em không dám tin rằng mình có thể yêu anh bởi vì em rất tự ti về bề ngoài của mình với làn da đen và khuôn mặt không ưa nhìn dù trên danh nghĩa em là một cô gái thành đạt và giỏi giang, ngoan ngoãn. Chúng em đã yêu, đã chuẩn bị tất cả cho một đám cưới, nhưng rồi người đó xuất hiện, phá tan tình cảm của anh dành cho em và anh nói: "Mình chia tay nhau nhé". Mấy tiếng đó sao nghe đơn giản mà làm em buồn đến vậy. Em phải làm sao đây? Chẳng lẽ chỉ vì làn da xấu, bởi vẻ ngoài không hợp với anh mà em không được yêu anh và chịu mất anh mãi mãi?