Bọn em quen biết nhau được 8 năm có lẻ. Hôm qua em mới ra mắt nhà người yêu chính thức sau 2 tháng từ lần gặp mặt đầu. Lần đầu là 2 tháng trước khi em mới từ nam ra bắc và gặp mặt bác gái với tư cách là bạn. Lần thứ 2 em chỉ được gặp bác gái và em gái người yêu thôi ạ. Bác trai bận đi công tác nên ko về. Hai bác là bộ đội về hưu nên khá kỹ và khó tính. Hai anh em người yêu đều tâm sự với em rằng cả 2 đều không hợp với tính cách bố mẹ. Lần đầu e tới chơi bác dành cả tiếng đồng hồ hỏi về gia cảnh lối sống nhà em. Còn lần thứ 2 khi gặp e thấy bác có vẻ hơi khác. Đang ngồi ăn cơm bác đứng dậy đi nằm, gắp thức ăn cho thì bác chê là không ăn được, nhưng vì là phận con cháu nên em vẫn vui vẻ cư xử đúng mực, sau thì em gái ny nói bố mẹ tính hơi khó chịu nên bảo e là đừng buồn mà hãy bỏ qua đi. Đỉnh điểm nhất là ngủ trưa xong bác gọi em và người yêu vào nói chuyện rồi bác nói là bây giờ muốn hỏi để có hướng khác. Em đang ngơ ngác ko hiểu chuyện gì thì bác nói là bác hỏi em nhé, em vẫn bảo dạ, xong ny em gạt đi nói rằng có gì mẹ cứ nói thẳng vs con, ròi dẫn em lên lầu phòng em gái,em cũng muốn nán lại xem bác muốn nói gì nhưng ny e kéo em lên lầu nên em đành lên theo. Rồi mẹ ny nói vs ny e rằng là xem xét chuyện yêu đương vì đi xem bói ở đâu cũng nói em và ny em không hợp tuổi và mẹ ny đã nhắm vài ng cùng làng rồi. Khi ngy em nói vs em như vậy e thật sự shock và buồn. Em đang ko biết nếu em nói vs bme e chuyện đó bme e sẽ nghĩ sao nữa. Còn ny em nói vs em rằng, lúc đó anh đã to tiếng vs mẹ về chuyện này. Còn về phần em, em cũng không biết nói như thế nào. Anh cũng sợ em buồn nên khuyên em hãy có gắng chừng nào anh chưa buông thì e đừng buông tay! Em chỉ sợ vì mình mà anh bị áp lực thôi!LÚc sau ny em xin mẹ cho ra ngoài đi chơi cùng vs em gái và ck sắp cưới của e gái, sau mẹ ny cũng cho ra nhưng về bác lại nói là đi về mà vất vả hơn bác ở nhà thà ở nhà cho xong. Nc e thấy bác không được tế nhị trong việc ăn nói lắm nhưng e cũng im lặng không nói gì. Còn e gái ny và ck sắp cưới của em thì lắc đầu ngao ngán. Em thfi thấy hai bạn ấy rất quý và thương em. Dù lúc đó em cũng buồn nhưng e vẫn cư xử đúng mực, nói ít làm nhiều. Về phần ny em thì anh ấy rất tốt, em cứ lụi hụi trong bếp là anh lại giúp nấu cơm rửa chén, anh rất khéo trong việc kết nối giữa em và em gái anh...Anh có vẻ không hài lòng với mẹ anh nhưng vẫn chiều bà. Tới lúc bọn em chuẩn bị ra về, bác gái cũng chỉ nói em là ở lại ăn cơm rồi về nhưng em xin phép về vì tối rồi, nhưng bác cũng chỉ dặn dò cố gắng làm tốt và ko nói gì về việc có thời gian lại qua thăm bác. Về tới nhà, ny em nói rằng em gái e bảo mẹ anh ấy khen lắm vì em ngoan hiền, biết điều, được tính được nết, anh nói là e gái anh cũng rất vui. CHỉ có điều em và anh không hợp tuổi , mà anh phải cưới 2 lần nên bố anh nói là cuối năm cưới rồi năm sau cưới, còn mẹ anh nói em phải di cung hoán số Em cũng buồn vì em cũng có nghe mọi ng nói rằng cái đó ko có cơ sở và đức năng thắng số, nhưng nếu ko đc sự chấp thuận của bố mẹ anh em cũng sợ anh khổ và không dám chắc là ty có đi tới kết quả được không nữa...Có ai đã từng làm di cung hoán số thì bảo em với ạ