Em và anh ấy yêu nhau từ hồi còn ngồi ghế cấp 3. giờ ra trường anh ấy học đại học dược còn em thì chỉ vỏn vẻn có bằng cao đẳng. tình cảm của hai đứa em rất gắn bó và thương nhau, em với anh ấy cũng từng có một đứa con (bị sẩy thai). chúng em tính cưới nhau mà gần 1 tháng trước mẹ chồng anh ấy lên chơi với anh ấy, anh ấy chở mẹ qua nhà bà con chơi, gặp hôm đó trường anh ấy báo hết hạn đóng học phí học khóa học tiếng anh, em có gọi điện báo để anh tranh thủ về đóng. vậy thôi mà mẹ anh lại nói rằng anh ấy chở mẹ đi đâu phải chở gái đâu. xong xuôi mẹ anh lại đùng đùng về nhà (2 đứa em sống chung) dọn đồ bắt anh qua nhà người bác ở. chồng em sợ mẹ buồn nên ngậm ngùi theo. gần đây thì mẹ anh lại cấm anh không cho tiếp xúc gì nữa, em thực sự không biết phải làm sao. Anh thì không chịu chia tay cứ bảo em chờ anh để anh năn nỉ mẹ nhưng mà em thấy rất rối dù em đã xin lỗi mẹ chồng rồi, em làm tất cả vì anh để đổi lấy mẹ chồng anh bảo cấm quen em. xin cho em lời khuyên ạ!