Hôm nay e mạo muội vào đây hỏi thăm các ac...e đang hơi rối...
e sn 89, nói ra thì cũng chẳng còn bé nhỏ gì nữa, nhưng nhóm bạn tụi e vẫn ham chơi, nhí nhảnh zí nhau, tuần nào cũng tụ tập đi ăn ốc, uống sinh tố,ăn lẩu và đi khám phá những món ăn mới :D...zui lắm ạ (nhóm e có 10 đứa cả trai cả gái)
Kể lể như trên để mn thấy cs hằng ngày của e, sáng đi làm, tối onl yh 888, kể lể này nọ với chúng bạn các cấp, cuối tuần tụ tập đi chơi zí tụi nó, hôm 14/2 và 8/3 đêu tụ tập nướng đồ ăn rồi đi cafe chụp hình tự sướng:)) vui lắm...(nhóm e ế đều :)) )
---------- hết phần kể lể các mối quan hệ xung quanh----------
Nội dung chính:
e đã trãi qua 1 mối tình đầu...ko mấy thơ mộng, cách đây 2 năm rồi...:((, lúc đó e ko khóc, ko đau lắm...nhưng sau đó thì e hay ngồi suy nghĩ và nước mắt tự rơi xuống...cố nén...nhưng ko được, e ko muốn biến mình thành 1 người lụy tình :((, rồi thời gian trôi qua, e cũng quên đi....e đã trở lại thành người hồn nhiên, hoạt bát như ngày nào, nhiều khi e ko còn nghĩ đến chuyện tc nữa, e thấy e đang sống rất vui, rất tốt....
Rồi đột nhiên, cách đây hơn tuần, cô bảy e có nói với ba mẹ e là giới thiệu 1 ng cho em, nghe đồn a ấy ngoan, hiền lắm, có cv ổn định, ko nhậu nhẹt, cờ bạc...nói chung theo lời đồn đại thì ảnh ve-ri-gút-gút...có điều ảnh hơn e 14 tuổi, zị ảnh khoảng 38t rồi......e thấy khoảng cách 2 thế hệ....e đã lên tiếng phản đối, e nói để e tự tìm, khi nào duyên tới sẽ tới......nhưng ko ai chịu hiểu e, ai cũng ko đồng ý.......:((, mẹ e thì nói không ép e, mẹ nói mẹ chỉ muốn e yên bề gia thất cho mẹ e yên lòng..:(( nhìn mẹ buồn nên e buồn lắm, e thấy tự nhiên mình có lỗi với mẹ vô cùng, nuôi con khôn lớn, lo từng li từng tí, cho ăn học rồi giờ lo chuyện gia đình cho nó, nó lại dám to tiếng cái lại L(…e thương mẹ lắm….nhưng…e ko muốn đâu, e ko muốn đi gặp mặt đâu, ngta biết e chứ e đâu biết ngta (nghe cô bảy e nói ảnh có thấy e rồi), giờ mối lần cô e qua nhà là e trốn trong phòng luôn….e chẳng còn vui vẻ như trước được nữa, tự nhiên giờ e mới nhận thức được rằng…”e đã lớn…à ko đã già thật rồi :( “…..cô nói e kén cá chọn canh mà đâu phải thế…e thì nhan sắc cũng thường thường bậc trung chứ có phải quyến rũ chit người gì đâu mà kén với chọn chứ, học hành cũng thường nốt…nhưng e ko muốn mai mối…
tự nhiên g e lại có thêm chuyện để suy nghĩ, ui!!!!!! mệt mỏi :((……..bây giờ e làm sao đây??? Cô e cứ nói để anh đó đi công tác về rồi hẹn đi chơi vs con……*ngàn chấm, ko biết nói gì*
chắc mn đều nghĩ e nên thử tìm hiểu anh í xem sao...nhưng đây là chỗ thâm tình với cô e, e đâu thể bắt đầu rồi ko có kết quả gì lại gây ảnh hưởng xấu tới cô e thì sao...:(( e sợ điều đó lắm...