chào các chị,tâm trạng em hơn 2 tháng nay rất là buồn, em wen anh ấy qua facebook, anh ấy chủ động tán tỉnh, làm wen với em, rồi khi 2 đứa gặp em, nói thật thì em cũng có cảm tình với anh ấy, vì nhìn anh ấy rất hiền, trí thức, ko giống như những anh chàng bóng bẩy, bảnh bao xung quanh em, sau lần gặp đầu tiên đó,tụi e cũng có nt, và gọi điện, khoãng gần 1 tuần sau thì chính thức yêu nhau, em biết như thế là quá nhanh cho 1 chuyện tình, nhưng thật sự lúc đó em cứ nghĩ a ấy là 1 ng` tốt, đáng để em iu... giờ nghĩ lại em thấy mình thật ngây thơ.


Khi những lần hẹn hò, a ấy bắt đầu đụng chạm vào những phần nhạy cảm of em, lúc đó em phản ứng ngay, anh ấy xin lỗi em , hứa k làm vậy, nhưng lát sau lại tiếp tục...em vì chìu lòng a ấy mà buông xuôi, vì em nghĩ ai iu nhau cũng thế.... giờ nghĩ lại đó là 1 sai lầm of em.


Time mới iu nhau, a ấy ko hề tỏ ra quan tâm đến em, em buồn và tủi thân nhìu lắm, hỏi anh ấy thì a ấy bảo " tại tánh anh ko biết thể hiện " em biết chắc là anh ấy chưa iu em, vì tụi em đến với nhau quá nhanh, muốn a ấy iu em ngay là điều ko thể... thế là em quyết định cho đi tình iu, em tập wan tâm anh ấy, iu thương a ấy, chỉ mong rồi a ấy sẽ cảm nhận đc và sẽ iu em.... em ngu ngốc suy nghĩ như thế đấy, vì em tin" cái gì xuất phát đc trái tim, sẽ đến trái tim " nhưng câu này áp dụng trong trường hợp of em là sai rồi...Khi mới wen nhau, a ấy cố tình ko cho em biết nhà, cả chỗ làm cũng cố tình chỉ sai... điều này em mới bít sau khi chia tay với a ấy.


yêu nhau khoảng hơn 1 tháng, em thú nhận với a ấy chuyện quá khứ of mình,em ko muốn giấu diếm anh ấy.... khi nghe xong a ấy nói chuyện đó đối với a ấy ko quan trọng, quan trọng là em đã nói thật cho a ấy nghe, và quan trọng là em iu a ấy...em rất cảm kích và càng iu anh ấy nhìu hơn, em cứ ngỡ đã tìm đc 1 ng` tốt, thật sự đáng để em iu nhưng em đâu ngờ, đó chỉ là lời trót lưỡi đầu môi, để a ấy bắt đầu lợi dụng em.


Và sau đó,sau nhì lần anhâấy đòi hỏi tụi em đã có chuyện đó với nhau- sau lần đó,em cảm nhận đc a ấy vẫn chưa iu em, và ko hề quan tâm đến em,nhà em cách nhà a ấy 20km, mỗi lần hẹn nhau đi chơi, em phải chạy xe 20km xuống gặp a ấy, xong tối 10h đêm em phãi tự chạy xe về... a ấy chưa bao h lên nhà rước em đi chơi, nhìn cảnh ng` iu bạn em chạy xe quảng đường 6- 70km thăm nó mà em ứa nước mắt.


Yêu nhau đc 2 tháng, nhưng chỉ có mỗi em vun đắp cho cuộc tình này, ng còn lại thì dửng dưng, em đã chủ động nói lên suy nghĩ of mình và đề nghị chia tay, em ko mún bị anh ấy tiếp tục lợi dụng nữa, lúc đầu anh ấy cũng có níu kéo, nhưng thái độ ko chân thành.... sau ngày chia tay, a ấy vẫn nt, call cho em. ...8-3 còn rủ em đi chơi, nhưng khoãng nửa tháng sau đó thì ko liên lạc gì nữa, em thì hằng ngày vẫn dõi theo a ấy.... qua ng` bạn em biết a ấy đang cưa ng` khác,time này em thỉnh thoảng vô tình gặp a ấy ngoài đg`, nhưng a ấy lơ, như chưa từng wen biết em, em rất đau lòng.... và càng đau lòng hơn khi biết ngay từ đầu a ấy chỉ wen em qua đường, chứ chưa bao h nghiêm túc với em... trong khi em đặt tình cảm vào cuộc tình này nhìu lắm, vì a ấy thật sự là mẫu ng` con trai yêu thích of em, a ấy ko đẹp trai. nhưng cao ráo, sáng sủa, việc làm ổn định, gia đình trí thức, gương mẫu. E ko ngờ 1 ng` đc sống và đào tạo trong 1 môi trường như vậy nhưng lại cư xử như vậy.


Time iu nhau ko dài, nhưng tổn thương trong em thì ko hề nhỏ, vì em iu thật lòng... chia tay hơn 2 tháng nay nhưng em chưa quên đc, và tánh em khi đã iu thì rất khó quên, hiện h có vài người thích em, nhưng em ko có tâm trạng gì để iu nữa, em cảm thấy sợ con trai qá, mong mọi ng`hay cho em lời khuyen , em xin cảm ơn.