Chào các a/c trên WTT,


Lần trước em cũng có tâm sự một lần trên diễn đàn về chuyện người yêu ngủ với tình cũ (http://www.webtretho.com/forum/f187/nguoi-yeu-ngu-voi-tinh-cu-cam-giac-minh-nhu-ke-thua-cuoc-1734949/). Em định thôi ko nói gì nữa nhưng mà bh bức xúc quá k chịu được nên lại phải xả đây ạ :(


Em tóm tắt lại cho mọi người câu chuyện của em nó như thế này: Em bắt gặp ny và tình cũ của anh ngủ với nhau, rồi có hậu quả. Em chủ động chia tay mặc kệ hai người ý tự giải quyết với nhau. Em cũng chả chơi xấu, cũng chả mách chồng chị kia hay bêu rếu gì cả. Nói chung là kệ hết. Em tưởng thế là xong, ai ngờ, chị kia có em bé, rồi cái đứa bé đấy lại là con của ny (cũ) em. Thực ra thì chia tay rồi nên em cũng chả quan tâm. Nhưng mà ông chồng của chị kia tự nhiên hôm nọ gọi cho em bảo là: "Tại sao em biết chuyện như thế mà em để yên? Tại sao em ko kể cho anh biết để anh cho chúng nó ra đường hết?" Em còn ngạc nhiên ko hiểu ông này bị làm sao nữa nên em chỉ đáp lại là "Em ko quan tâm nữa rồi, các anh chị tự giải quyết với nhau".


Hóa ra là ông ý phát hiện ra vợ ngủ với zai nên có em bé. Ông ý chắc làm loạn lên rồi xong mới gọi cho em nói mấy câu đấy. Em bảo ko quan tâm rồi xong ông ý vẫn cứ "anh em mình cùng cho chúng nó biết tay đi" xong rồi "bây h anh cũng ngủ với con khác xem nó nghĩ gì". Giời ơi, tôi đâu có quan tâm, chúng tôi chia tay rồi mà, sao cứ gọi cho tôi mà lèm bèm vậy :(( Thực sự em thấy phiền phức lắm ý, sao toàn gặp phải người kì cục hết chỗ nói. Chắc ông này cũng điên lắm, vì mãi ko có con, tự nhiên biết vợ có con, nhưng lại ko phải con mình. Haizz... Em chả muốn liên quan tới mấy con người rắc rối này nữa đâu. Điên cả đầu. Bây h lại còn bị lôi kéo đi trả thù nữa chứ.


Muốn sống yên ổn cũng ko xong, biết thế hồi đấy nói quách cho ông này cho oánh nhau tùm lum luôn :>