Dear các chị/ các mẹ.


Chẳng là em sinh năm 91, năm nay mới 25 tuổi, công việc cũng tạm là ok, mới có 1 mối tình năm và chia tay cách đây 5 năm, từ đó đến nay k yêu ai nữa. Ông/bà nội ngoại, bố mẹ cô dì chú Bác nhà em thì sốt ruột lắm,dục cưới tới tấp, em thì lại chẳng mảy may đến chuyện này, vẫn muốn tự do chưa muốn bị rảng buộc bởi thứ gì, đôi lúc em còn có suy nghĩ ở 1 mình chả lấy chồng đâu ( 1 phần cũng vì ảnh hưởng của mối tình năm nào làm em k tin đc vào đàn ông). Ông/bà bố mẹ làm mối cho em suốt, muốn em lấy chồng cùng làng, cùng xã cho gần bố mẹ. Năm ngoái bà vs cô em làm mối cho 1 anh ở cùng làng, ông/bà/cô/ chú, bố mẹ em thik a í lắm vì bảo anh chăm chii, ngoan ngoãn hiền lành, bố mẹ anh í cũng thik nhà em, lại sinh năm 87 hợp tuổi em nhưng nói chuyện lại chẳng hợp. Suốt 6 tháng trời anh í đến nhà e chơi ( 3-4 lần/ tuần), mấy lần đầu em còn ra tieps nhưng chán quá em chẳng muồn tiếp nữa thế là cứ kệ. Em cũng nói với anh í là em không muốn yêu đương lấy chồng vội và vậy là câu này đến tai Bà vs mẹ em. Bà em vs mẹ em bực em lắm vì con gái gì mà cứ ngoay ngoảy xong lại bảo em là k dứt khoát, rằng là con nhà ngta ngoan ngoãn chăm chỉ mày không lấy nó thì lấy ai :((((. Em đành kệ chả dám nói lại, lâu lâu mọi chuyện lắng xuống, anh í cũng nản nên cũng k gì nữa. Họ hàng nhà em cũng k nói gì nữa vì cũng có vẻ bó tay vs em.


Ấy thế mà 1 năm sau, tức là 1 tháng trước, bà vs cô em lại gọi em đến nói chn riêng là gthieu cho e một anh ở cùng làng, gần nhà cô em, anh này lại đc quảng cáo là sinh năm 87 chăm chỉ hiền lành, công việc ổn định nhà cơ bản, bố mẹ lại sống tình cảm, lại cũng thik nhà em lắm :((. Em nghe vậy trong đầu nghĩ, lịch sử lại lặp lại với em rầu, huhu. Vậy là một ngày đẹp rời anh í đến nhà em, nhìn anh í mới 30t, ăn mặc như bố em í chông k khác gì ông già lại có vẻ hói, kiểu ăn nói lại là của một thanh niên chưa bjo tán gái, hết chn hỏi thì lại quay ra hỏi lương em mới đau chứ, hỏi lương em làm có cao không, đến câu này em choáng luôn ( chả là em ghét bị bọn tán gái hỏi lương lắm ) và hầu hết là cả buổi chỉ ngồi im lặng, chán chán anh lại ngồi cắn móng tay mà ôi thôi móng tay anh í cũng chả sạch sẽ gì :(((. Và thế là cứ 1 tuần khoảng 3 lần anh í đến nhà em, em thì vì nể bà vs cô và mẹ anh í ( vì mẹ anh í là họ hàng với nhà em) nên mới ngồi tiếp chuyện cơ mà em mệt mỏi với mỗi lần như vậy lắm vì chủ yếu chỉ ngồi im lặng ,hjc. Nhưng chỉ đc 2-3 lần thui những lần sau em kiếm cách chốn tránh, mẹ em biết nên lại ca cho 1 bài i xì năm ngoài, em stress và mệt mỏi lắm và bà vs cô em cũng có vẻ lại ghét em vì kh chịu nghe lời người lớn. Chị dâu và chị gái em khuyên nên nói rõ vs anh kia để tránh lằng nhằng như anh năm ngoài rồi lại bị dân làng bảo là khó tính khó nết sau này không ai tán nữa thì khổ :(


Em cực kì k thik những mối quan hệ do gia đình giới thiệu vì chn tình cảm em em không muốn ai cũng biết,muốn tự mình quyết định,muốn giữ cho riêng mình khi nào tình cảm chín muồi mới giới thiệu cho mọi người. Em cũng chả yêu cầu đòi hỏi cao gì ở người yêu em, chỉ cần ngoại hình bình thường, công việc ổn định, hài hước 1 chút, nhà cửa ok rồi thì càng tốt chỉ như vậy thôi.


Bị gia đình nói nhiều mà hầu như ngày nào cũng nói nên em stress và đau đầu lắm như năm ngoài em còn bị sút cân nữa,hjc. Các chị/ các mẹ cho em lời khuyên là em nên làm thế nào bjo ạ. Bà vs cô em ghét em lắm rồi :(((.


Em cảm ơn trước ạ.