Chào anh/chị wtt,



Em lập topic này mong muốn dc anh chị cho em lời khuyên hữu ích, hoặc kinh nghiệm để biết nên làm gì hiện giờ & sau này ạ.



Chả là em quen anh (lớn hơn em 5t, em sn 91, anh sn 86) dc gần 2 năm rưỡi rồi ạ. Tgian đó có thể là ko quá dài nhưng cũng ko thể gọi là quá ngắn để chứng minh tụi em thương nhau thực sự. Cả 2 đến với nhau đều là tự nhiên. Anh thì thông minh, hơi bé người. Em thì cũng dễ nhìn, cũng hơi bé người :D



Vì gia đình em trước giờ ngay từ khi em học lớp 2 đã có ý ko cho em chơi với con trai, nên em đợi ra trường xong rồi em sẽ đưa anh về ra mắt :D. Nhưng xui cái là mẹ anh biết cũng kha khá người bên nội ngoại em (vì hồi nhỏ mẹ anh cùng lứa & sống chung khu vực nên quen mấy cô, chú, cậu của em), nên có kể "me mé" em là bạn của con bác gái nên từ đó nhà em biết & hỏi gặn em liên tục, bảo em đưa a về ra mắt sớm hơn dự tính :o. Ban đầu ba em có vẻ vui, cũng nghĩ tốt về anh, mẹ em thì ngay từ đầu đã ko thích lắm vì cho rằng mẹ anh biết nhiều về nhà em & bên dòng họ em nên ko còn gì là "bí mật" nữa, anh trai em thì trung lập nhưng cũng nghiên về hướng "ko thích" 1 cách ko có lý do chính đáng 8-|



Cách đây 2 tháng do cự cãi vì "mày chỉ dc quyền trả lời, ko dc hỏi ngược lại tao" giữa em & anh trai trong chuyện em bảo vệ tình cảm của mình, em đã bị anh em quăng 3 chai thuỷ tinh Nescafe vào đầu, kết quả là chảy máu mũi & tét tí da đầu, phải đi bệnh viện khâu 5 mũi ở mũi giữa đêm 1h sáng.. Anh em đến giờ ko thực sự hối hận vì đã làm vậy, mà biện minh là vì nghĩ tới bạn trai em nên bực tức quá quăng liên tục vào đầu em ko kiểm soát được.. Anh chị nghĩ sao nếu anh chị là em khi bị tét mũi & cuối cùng nghe anh trai mình phán câu xanh rờn như vậy, chứ em thì em buồn & uất lắm, ko biết nên tha thứ hay ko. Ba em bảo em nên tha thứ, vì anh em cho em ở nhà anh em đó giờ :-<



Sau đó càng ngày ba mẹ & anh trai em càng tìm đủ lý do để tách em khỏi anh.


Những lý do đó bao gồm:



- Bạn em lùn (1m62), em thì 1m52. Em biết 2 đứa em đều lùn, và ban đầu em cũng hơi e ngại, nhưng sau đó cảm nhận dc cái gì đó tốt bụng + vốn hiểu biết đa dạng của anh (anh khá giỏi, am hiểu về nhiều lĩnh vực), em dần thấy thích & bỏ qua điều này để quen anh đến ngày hnay. Cả gia đình em bảo đàn ông con trai phải có tướng tinh. Lùn vậy thì sau này ra đời ngta ko nể trọng, ko làm đối tác làm ăn kính nể dc :-S. Em ko biết điều đó có thật ko? Thấy mấy doanh nhân có người lùn + mập mà vẫn thành công :-?. Thêm nữa, lùn thì sau này sinh con giống lùn ko cao ráo. Cái này thì em cũng hơi e ngại, nhưng đối với em, bé thông minh nhưng nhỏ con tí cũng ko sao :D. Tiếp nữa, lùn thì đứng kế nhau ko hợp, bị thiên hạ bàn tán chê bai đủ điều. Và cuối cùng, lùn thì sau này bạn em mập lên nhìn giống hột mít di động, ko hợp, ko xứng với em; già đi thì rút từ 1m62 xuống còn 1m5x => xấu quắc => ko chịu cho em quen :|. Em thiết nghĩ, lùn mà cũng là cái tội sao anh chị? Vậy với những anh ko may mắn sở hữu dc chiều cao 1m7 thì đều ế vợ + ko thành công trong cuộc sống, công việc?



- Bạn em giao tiếp ko tốt. Ba em bảo bạn em tới nhà vừa ngồi xuống ghế đã để tay lên bàn, gác chân xuống thềm thấp thấp mà mình hay để báo í ạ. Vậy là ko tôn trọng chủ nhà, em chịu thua luôn :-$. Từ lúc bạn em lần đầu về ra mắt đến giờ là 3 lần, nhưng lần nào ba em cũng bắt anh gù gà ngồi nói chuyện liên tục 2-3 tiếng, em nhìn mà tội lắm anh chị ạ O:-). Ko biết anh chị có ai từng bị như bạn em chưa? Đúng thật là bạn em ít nói, nhưng chung quy thì bạn em quen biết nhiều người, có mối quan hệ tốt + chưa từng làm mích lòng ai bao giờ, vì vốn dĩ bạn em dễ tính lại dc lòng mọi người. Chỉ vì ba em khó tính & ngồi "1 chọi 1" đối mặt với ba em khá căng thẳng nên bạn em ko dám nói gì nhiều, chỉ ngồi nghe, vậy là bị phán cho tội ko biết giao tiếp :-Chào anh/chị wtt,


Em lập topic này mong muốn dc anh chị cho em lời khuyên hữu ích, hoặc kinh nghiệm để biết nên làm gì hiện giờ & sau này ạ.


Chả là em quen anh (lớn hơn em 5t, em sn 91, anh sn 86) dc gần 2 năm rưỡi rồi ạ. Tgian đó có thể là ko quá dài nhưng cũng ko thể gọi là quá ngắn để chứng minh tụi em thương nhau thực sự. Cả 2 đến với nhau đều là tự nhiên. Anh thì thông minh, hơi bé người. Em thì cũng dễ nhìn, cũng hơi bé người :D


Vì gia đình em trước giờ ngay từ khi em học lớp 2 đã có ý ko cho em chơi với con trai, nên em đợi ra trường xong rồi em sẽ đưa anh về ra mắt :D. Nhưng xui cái là mẹ anh biết cũng kha khá người bên nội ngoại em (vì hồi nhỏ mẹ anh cùng lứa & sống chung khu vực nên quen mấy cô, chú, cậu của em), nên có kể "me mé" em là bạn của con bác gái nên từ đó nhà em biết & hỏi gặn em liên tục, bảo em đưa a về ra mắt sớm hơn dự tính :o. Ban đầu ba em có vẻ vui, cũng nghĩ tốt về anh, mẹ em thì ngay từ đầu đã ko thích lắm vì cho rằng mẹ anh biết nhiều về nhà em & bên dòng họ em nên ko còn gì là "bí mật" nữa, anh trai em thì trung lập nhưng cũng nghiên về hướng "ko thích" 1 cách ko có lý do chính đáng


Cách đây 2 tháng do cự cãi vì "mày chỉ dc quyền trả lời, ko dc hỏi ngược lại tao" giữa em & anh trai trong chuyện em bảo vệ tình cảm của mình, em đã bị anh em quăng 3 chai thuỷ tinh Nescafe vào đầu, kết quả là chảy máu mũi & tét tí da đầu, phải đi bệnh viện khâu 5 mũi ở mũi giữa đêm 1h sáng.. Anh em đến giờ ko thực sự hối hận vì đã làm vậy, mà biện minh là vì nghĩ tới bạn trai em nên bực tức quá quăng liên tục vào đầu em ko kiểm soát được.. Anh chị nghĩ sao nếu anh chị là em khi bị tét mũi & cuối cùng nghe anh trai mình phán câu xanh rờn như vậy, chứ em thì em buồn & uất lắm, ko biết nên tha thứ hay ko. Ba em bảo em nên tha thứ, vì anh em cho em ở nhà anh em đó giờ :-<


Sau đó càng ngày ba mẹ & anh trai em càng tìm đủ lý do để tách em khỏi anh.


Những lý do đó bao gồm:


- Bạn em lùn (1m62), em thì 1m52. Em biết 2 đứa em đều lùn, và ban đầu em cũng hơi e ngại, nhưng sau đó cảm nhận dc cái gì đó tốt bụng + vốn hiểu biết đa dạng của anh (anh khá giỏi, am hiểu về nhiều lĩnh vực), em dần thấy thích & bỏ qua điều này để quen anh đến ngày hnay. Cả gia đình em bảo đàn ông con trai phải có tướng tinh. Lùn vậy thì sau này ra đời ngta ko nể trọng, ko làm đối tác làm ăn kính nể dc :-S. Em ko biết điều đó có thật ko? Thấy mấy doanh nhân có người lùn + mập mà vẫn thành công :-?. Thêm nữa, lùn thì sau này sinh con giống lùn ko cao ráo. Cái này thì em cũng hơi e ngại, nhưng đối với em, bé thông minh nhưng nhỏ con tí cũng ko sao :D. Tiếp nữa, lùn thì đứng kế nhau ko hợp, bị thiên hạ bàn tán chê bai đủ điều. Và cuối cùng, lùn thì sau này bạn em mập lên nhìn giống hột mít di động, ko hợp, ko xứng với em; già đi thì rút từ 1m62 xuống còn 1m5x => xấu quắc => ko chịu cho em quen . Em thiết nghĩ, lùn mà cũng là cái tội sao anh chị? Vậy với những anh ko may mắn sở hữu dc chiều cao 1m7 thì đều ế vợ + ko thành công trong cuộc sống, công việc?


- Bạn em giao tiếp ko tốt. Ba em bảo bạn em tới nhà vừa ngồi xuống ghế đã để tay lên bàn, gác chân xuống thềm thấp thấp mà mình hay để báo í ạ. Vậy là ko tôn trọng chủ nhà, em chịu thua luôn . Từ lúc bạn em lần đầu về ra mắt đến giờ là 3 lần, nhưng lần nào ba em cũng bắt anh gù gà ngồi nói chuyện liên tục 2-3 tiếng, em nhìn mà tội lắm anh chị ạ O:-). Ko biết anh chị có ai từng bị như bạn em chưa? Đúng thật là bạn em ít nói, nhưng chung quy thì bạn em quen biết nhiều người, có mối quan hệ tốt + chưa từng làm mích lòng ai bao giờ, vì vốn dĩ bạn em dễ tính lại dc lòng mọi người. Chỉ vì ba em khó tính & ngồi "1 chọi 1" đối mặt với ba em khá căng thẳng nên bạn em ko dám nói gì nhiều, chỉ ngồi nghe, vậy là bị phán cho tội ko biết giao tiếp :-