Em chào các anh chị em,


Em tham gia diễn đàn từ lâu nhưng chưa post bài. Hiện tại em đang gặp 1 vấn đề rất đau đầu và cần các anh chị em tư vấn ạ


Em sinh năm 89, đã học đại học ra trường và có việc làm ổn định, thu nhập khá.


Người yêu em sinh năm 84 làm cùng công ty, thu nhập khá cao. Bọn em yêu nhau được nửa năm và đã đưa về nhà ra mắt cả 2 bên. Nhà em không phản đối gì vì trước giờ bố mẹ rất tôn trọng quyết định của con cái


Tuy nhiên gia đình bạn trai em phản đối rất quyết liệt do chê em lùn và bé quá (em cao 149cm nặng 37kg huhu). Người yêu em cao 1m70 cũng ko thuộc dạng cao to và người nhà anh đều thấp bé cả (trừ mẹ khá cao).


Hiện tại em chỉ bị chê vì bé thôi (mà thực ra mọi điểm khác đều khó chê vì em tuy bé nhưng được đánh giá là xinh xắn dễ thương hòa đồng. Điều kiện gia đình khá ổn. Em cũng biết quan tâm chăm sóc người khác và có thể chăm lo những việc trong gia đình). Gia đình anh thuộc dạnh khá giả, rất nền nếp và nổi tiếng trong vùng vì con cái giỏi giang và mọi người đều cư xử rất ôn hòa. Em đến ra mắt nhân dịp sinh nhật cháu của anh, mọi người đối xử với em cũng rất dễ chịu như người trong nhà.


Tuy nhiên, em được biết là gia đình anh phản đối rất gay gắt và anh đang rất khổ tâm vì chuyện đó. Mỗi lần anh về quê là các cụ lại lôi ra nói, không ở nhà thì các cụ cũng gọi điện liên tục để phản đối. Hiện anh đang sống cùng với vợ chồng người anh trai và cậu em trai nên nhất cử nhất động của anh trên này các cụ cũng được báo cáo hic


Về anh, em đánh giá là rất yêu em. Tuy em biết gia đình anh phản đối nhưng anh thường tránh nói về vấn đề đấy để ko làm em buồn :(. Bình thường anh cũng tỏ ra rất vui vẻ như không có chuyện gì nhưng em biết là anh rất buồn vì từ trước giờ anh vẫn là một người rất quan tâm đến gia đình


Anh có tâm sự với một ngừoi bạn thân là hiện vẫn chưa biết pải làm sao để thuyết phục phụ huynh. Và với tình hình gay gắt như thế này thì liệu 1, 2 năm nữa các cụ có đồng ý? Anh ấy cũng sợ em chờ lâu sẽ rất thiệt thòi cho em


Em tham khảo ý kiến của phụ huynh em thì mẹ khuyên em là em yêu ai rồi cũng sẽ gặp vấn đề như vậy thôi vì nhà ai cũng sẽ chê em bé. Em cũng nghĩ như vậy vì phụ huynh thường để ý đến vấn đề sinh con đẻ cái sau này đầu tiên khi tuyển con dâu


Mẹ em thậm chí còn khuyên em có em bé đi rồi nhà trai sẽ cho cưới. Nhưng thực sự em và bạn trai em đều không thích dùng cách này :(


Anh chị hãy cho em lời khuyên để vượt qua được hoàn cảnh hiện tại ạ


Liệu em có nên tiếp tục trường kỳ chiến đấu?