Mẹ của bạn trai đòi gặp mặt mình để xem con trai quen biết với ai là người như thế nào. Anh có một người mẹ rất trẻ và khá đẹp, 2 người như là chị em với nhau. Gặp mặt, thật sự mình đã luôn cười để vui vẻ, nhưng Mẹ anh không thèm ngó ngàng đến mình, chỉ cười nói chuyện với anh rồi quay sang bấm điện thoại và không hề xem có sự tồn tại của mình. Lâu lâu hỏi được vài câu là mừng hết lớn. Mình cũng tâm lý mua quà tặng trong lần gặp đầu.
Tối về Mẹ gọi cho anh và cấm đoán 2 đứa tiếp tục qua lại chỉ vì lý do : MÌNH KHÔNG CÓ NGOẠI HÌNH, KHÔNG XỨNG VỚI CON TRAI MẸ
Công nhận anh đẹp trai là sự thật, nhưng mình đâu phải đến nỗi: "ma chê quỷ hờn" vậy mà mình nghe lớm được câu chuyện của 2 người, khi mẹ anh nói: "trên SG con hết đứa quen rồi hay sao, mà quen với con đó, ko hề xứng đáng với con trai của mẹ"
Anh thật sự rất thương mình và rất đau khổ khi phải đứng giữa như vậy, nhưng mình của thuộc loại người mạnh mẽ và có tự ái cao. mình cũng thương anh nhiều lắm, thương không vì vẻ ngoài "Tây lai" của anh, mà thương vì anh hết lòng yêu thương mình
Thật sự giờ mình không biết phải làm sao, khi mình không muốn cấm đoán và chê bai chỉ vì ngoại hình và cũng ko muốn anh phải khó xử?????