Em chào các anh chị!


Em là con trai, ở Hà Nội. Còn cô ấy ở Nghệ An. Em và cô ấy bằng tuổi nhau, cả 2 đều đang học năm cuối đại học. Do 1 lần sơ suất nên bố mẹ em đã biết rằng em đã có người yêu và cấm đoán em yêu cô ấy chỉ vì 1 lí do duy nhất: Cô ấy ở Nghệ An. Mẹ em đã nói về cô ấy theo kiểu vơ đũa cả nắm, thực sự người em yêu không phải như vậy. Em đã cố gắng giải thích nhưng không được và một mực cấm em yêu cô ấy, mẹ còn lấy cái chết ra để dọa em. Em phải làm sao đây?


Em yêu cô ấy rất nhiều. Vì cô ấy, em đã cố gắng phấn đấu, hoàn thiện bản thân để sau này có thể làm chỗ dựa vững chắc cho cô ấy. Bọn em quan tâm đến nhau rất nhiều, cô ấy luôn bên cạnh em, động viên em những lúc em nản chí, luôn sẵn sàng giúp đỡ em và em đối với cô ấy cũng vậy. Nếu xét về kinh tế, nhà cô ấy có điều kiện hơn nhà em. Xinh xắn, cô ấy có khá nhiều vệ tinh xung quanh theo đuổi nhưng cô ấy vẫn cho em 1 cảm giác rất an toàn và làm em vững tin vào tương lai. Em sẽ rất tiếc nuối nếu để vuột mất 1 người như vậy.


Bọn em đã yêu nhau 2 năm rồi. Bây giờ, 1 bên là gia đình, 1 bên là tình yêu, em phải làm sao đây? Cô ấy có lòng tự ái khá cao và em có nên nói chuyện này cho cô ấy biết không? hay là tiếp tục giấu diếm cho đến khi có việc làm ổn định ?