Chào các mẹ. Các mẹ ghé qua cho em lời khuyên với, hiện em đang rối quá.


Em năm nay 25 tuổi rồi, đang yêu một người và muốn tính tới chuyện lâu dài với người đó.


Người này thật sự rất yêu em, em cũng từng trải qua một vài mối tình (cũng đều trên 2 năm cả), nên nhận thấy anh ấy dành cho em một tình yêu chân thành và cuồng nhiệt. Anh ấy chăm sóc em ghê lắm, không bao giờ muốn em vất vả một chút nào. Hai đứa cũng quấn nhau, hẹn hò xong vừa tiễn nhau về đã thấy anh ấy gọi điện bảo "em ra ban công cho anh nhìn chút, về nhà rồi nhưng nhớ ko chịu được lại đến nhìn em một tí".


Hôm rồi em có đưa về ra mắt bố mẹ em. Bố mẹ em từ trước tới giờ chưa ngăn cấm em bất kỳ một điều gì, nhưng lần này thì khác. 2 cụ phản đối kịch liệt vì chê anh ấy xấu, dị tướng, người dài chân ngắn, lại bé tí tẹo (em thì ngược lại, trộm vía là cao ráo eo ót dễ coi). Thật sự yêu rồi thì em không quan tâm chuyện đẹp xấu, nhưng các cụ mắng em là "không biết lo đến tương lai của con cái, lỡ đẻ 2 đứa con gái y chang nó thì mày ngồi mà khóc, hạnh phúc của mình sau này chính là con cái, sau này nó xấu xí thì mày có sống yên ổn được không?"


Em thật sự không hiểu được điều này vì em chưa có con. Nên em muốn hỏi các mẹ là bố mẹ em nói thế có đúng hay không ạ.


Mẹ em đang nói là từ em, rồi là nếu lấy "thằng đó" thì tao chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn ai. Em thấy buồn vì cách suy nghĩ của mẹ, nhưng em vẫn im lặng.


Chẳng có nhẽ sinh con ra không được đẹp thì mình sẽ đau khổ cả đời sao? Em thấy rối quá đi. Mẹ nào cho em lời khuyên với...