chào cả nhà, e rất ngại khi nói ra từ này nhưng mà e đã bị ngươi e y thương nhất đá


e và a quen nhau được gần 5 năm, hai đứa xác định khoang 2 năm nữa sẽ cưới vì giờ còn hơi nhỏ tuổi, nhưng đùng cái mẹ a ấy bệnh nặng nhà trai yêu cầu cưới nhưng nhà e chưa cho vì tuổi nhỏ với lại chưa ổn định, và hai bên chưa biết mặt nhau mà đòi cưới gấp quá


a ấy cũng rất buồn nhưng tụi e đã thống nhất là sẽ đợi mãn tang mẹ a ấy, nhưng k hiểu lí do tại sao sau đám tang mẹ a. a ấy chia tay e.cũng k hẳn là chia tay tự nhiên a cắt dứt liên lạc, và rất lạnh lùng với e chỉ bảo là mình k hợp nhau và a hết yêu thương rồi, e đã rất sốc vì e y a rất nhiều a cũng đã trao nhẫn cầu hôn cho e, nhưng giờ đột ngột a vứt bỏ e không thương tiếc.e tìm hiểu lí do mới biết là nhà a ấy tỏ ý k thích e, nhà a ấy bao rằng lúc mẹ a ấy mất muốn hoàn thành tâm nguyện xin cưới mà k cưới thì thôi, e thấy rất bất ngờ nếu cưới nhau về chưa đủ chính chắn và chưa thể tự lo cho bản thân thì sao mà cưới được chứ?với lại tụi e còn quá trẻ cho việc kết hôn (a 25 còn e 23 tuổi) nhưng giấy tờ khai sinh cả hai đều sinh năm 90


a khiến e bị tổn thương quá a bảo rằng lấy nhau k phải hai đứa ở với nhau mà còn phải sống với hàng xóm với bạn bè, tại sao lại như vậy cơ chứ mình y nhau lấy nhau chứ có phải lấy hàng xóm đâu.e thất vọng khi a đã không đủ dũng khí để bảo vệ tình yêu của mình để giải thích cho mọi người hiểu hoàn cảnh của e mà hùa vào cùng nhà a bỏ rơi e.nhà a ở quê nên rất hay bàn tán xì xào, ngày e ra đám tang mẹ a ấy xe e bị hư nên e đưa sang nhà đối diện sủa trong lúc chờ chú đó sửa xe e ngồi nói chuyện thôi ban đầu e ngồi trên ghế nhưng vì chỗ đó nắng với lại tính e tò mò thấy chú đó sửa xe nên e thích xem và e lại gần xem thôi...nhưng k hiểu sao mọi người lại đồn đại với nhau răng e nhảy từ trên ghế xuống ngồi gần để nói chuyện với chú sửa xe. E biết giờ tụi e không thể quay lại được nữa nhưng e đã quá y a và dành hết tình cảm cho a, nhưng a lại quá phú phàng và tàn nhẫn với e.giờ e phải làm sao đây hả mọi người khi trước đây e đã quen có a trong cuộc sống hàng ngày của mình.Giờ e thấy đau lòng lắm khi lí do chia tay chỉ có vậy chỉ vì nhà e không cho cưới khi hai đứa chưa chính chắn...vì nhà a ấy bảo hai đứa hai vùng miền phong tục khác nhau nhưng e đã nói với a cái gì cũng k quan trọng cơ bản là hai người sống với nhau thôi nhưng a đã lạnh lùng và bỏ rơi e